Năm 1994, chính quyền Hong Kong phá hủy hoàn toàn Cửu Long Thành (Kowloon) -từng là nơi có mật độ đông đúc nhất hành tinh, với 33.000 người cùng sinh sống trong không gian chật hẹp, với mục đích thay thế cộng đồng hỗn loạn tại đây bằng một công viên công cộng.
Cửu Long Thành
Cửu Long Thành
“Cửu Long Thành là một công tŕnh kiến trúc tự phát, vượt ra khỏi sự kiểm soát của chính quyền. Nó là những ṭa nhà kỳ quái, khổng lồ và không giống bất kỳ công tŕnh nào khác", nhiếp ảnh gia Greg Girard, người đă dành nhiều năm ghi lại h́nh ảnh độc đáo về một góc của Hong Kong 20 năm trước, cho hay.
Nằm sâu trong góc những căn nhà là hàng loạt hộ kinh doanh nhỏ. “Đó là những ḷ giết mổ gia súc. Những con lợn bị phanh thây nằm trên sàn nhà. Họ sẽ đốt trụi lông con vật bằng đèn hàn. Tất nhiên, các quy định về y tế không được áp dụng tại đây”, Girard cho biết.
Con hẻm sâu hun hút với những ngôi nhà nằm sát nhau. Ánh sáng khó có thể chiếu tới nơi đây. Cửu Long Thành vốn là một pháo đài thời nhà Thanh. Nơi đây chưa bao giờ nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền thuộc địa Anh tại Hong Kong. Các cư dân tại Cửu Long Thành tự do xây dựng nhà ở theo ư muốn và phớt lờ những quy định về an toàn.
Nhiều dịch vụ kinh doanh phát triển ngay tại nơi nhếch nhác, chật hẹp. Để phục vụ cuộc sống, người dân tại Cửu Long Thành đă đào giếng và thiết lập hàng ngh́n đường ống trong các căn nhà.
Tuy vậy, Greg khẳng định dân cư nơi đây rất b́nh thường như bao người khác. "Họ sống và làm những công việc b́nh thường trong một môi trường đặc biệt", Greg nhận xét.
Trong khi đó, Aaron Tan, một kiến trúc sư từng viết luận văn về Cửu Long Thành 20 năm trước, bày tỏ: “Tôi bị mê hoặc trước lối kiến trúc nơi đây. Nó giống một cỗ máy hoạt động rất tốt. Người dân nơi đây thông minh hơn những người kiến trúc sư như chúng tôi ”.
Theo CNN, Cửu Long thành là nguồn cảm hứng của vô số tṛ chơi điện tử, các bộ truyện tranh và những bộ phim của Hollywood.
vnn
|