"Chúng tôi chuẩn bị nhân vật lực, phương án đón, chữa bệnh cho ông Nguyễn Bá Thanh ngoài trách nhiệm tất yếu của ngành y còn có tinh thần, tình cảm để đón nguyên lãnh đạo cấp cao của địa phương. Nhưng chưa biết sẽ bố trí ông nằm bệnh viện nào vì chưa có hồ sơ bệnh án, chưa biết tình trạng sức khỏe mức độ nào" - Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng nói.
Chỉ đọc đoạn này thôi đã thấy tức cười rồi. Một tên giám đốc sở y tế mà phát ngôn như đứa trẻ lên 10. Tụi vô học thức này lại là guồng máy lãnh đạo thì thật là hỡi ơi.
Hồ sơ bệnh án vào thời đại này chỉ cần fax đi trong chớp mắt là tới mà nó bảo chưa có nên chưa xếp đặt được nằm nhà xác nào. Chắc là tụi nó đang chờ dịch bệnh án qua Google
|