Một chuyện về Phó TT Nguyễn Cao Kỳ trước ngày mất nước 75...
Khi gần ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân miền Bắc tiến vào miền Nam...Một số Tướng lãnh và lích VNCH rút về Saigon...Thì trên đường đến Phan Rang thì có nhiều phi cơ dừng lại đổ xăng...khi 1 người lính VNCH thấy Phó TT Nguyễn Cao Kỳ đến thì nhường cho đổ trước và sau đó thì hỏi Tường Kỳ mình sẽ phải bay đường nào...Tướng Kỳ chỉ bay ra biển có ham đội ngoài đó...Sau khi đổ xăng xong thì người phi công này nghe lời Tướng của mình bay ra đường biền và liên lạc với ham đội ngoài đó thì được biết là đường này CS đã bắn hạ mấy chiếc máy bay rồi...Cuối củng người phi công này đổi đường bay và bay vào Saigon và cuối cùng sang đảo Wham và cũng là lúc gặp lại vị Tướng đã chỉ đường cho chiến hữu của ông bay và đã bị bắn...trong khi ông Tướng ko bị gì mà cũng ko nói là đường bay đó đã bị CS phục kích...
Vị Tướng đó có xứng đáng để vinh danh cho 1 thời Đệ Nhất - đệ nhị Cộng Hoà ko...Trong mắt Kỳ Duyên thì là hình tượng...nhưng trong mắt người phi công VNCH thì chì là hình ảnh hư danh thôi...Phục về tài nhưng ko phục về tính cách con người này...Cho nên đến cuối đời Ông thì bị chết tại một nước thứ 3 ko phải là Việt nam mà cũng ko phải là Mỹ...Giống Võ Văn Kiệt phải chết ở nước ngoài vậy...Khi làm tang thì ko nhà quàng nào chịu cho gia đình Ông an táng...Đó là một vị tướng lãnh VNCH ngày nào...
|