Quote:
Originally Posted by Williamtran
chúng ta đang nói chuyện cái tường OK*.Còn chuyện ai trả*,hay anh nhà giàu bắt anh hàng xóm trả hay anh nhà giàu trả*,đó là chuyện khác*,nếu anh nhà giàu bắt anh hàng xóm trả mà anh hàng xóm trả mới hay chứ Trả hay không đó là quyền của anh hàng xóm OK
Ông bạn đã đi lạc vấn để rồi
|
Không lạc đề chút nào . Vấn đề là ở chổ đó .
Nhà you giàu muốn xây tường kẹ you , nhưng Ông già của you lúc muốn xây tường nói với you (trong trường hợp Mỹ thì là dân Mỹ, bao gồm mọi người
không chỉ người Cộng Hòa) là sẻ bắt ông hàng xóm trả tiền và quả quyết là sẻ làm được (vì như vậy sẻ không xài tiền của gia đình you).
Sau đó ông hàng xóm cho biết sẻ không trả cho việc xây tường, thì Ông già của you gây hấn, ham dọa để rồi cuối cùng thì phải lấy tiền của gia đình you xây tường (
cái đó gọi là sạo , hứa mà không làm được, biết là không làm được, nhưng vì muốn làm CHA nên hứa sạo).
Rồi bây giờ không có đủ tiền thì về nhà lấy tiền nhà xây, OK,
you dễ tin và thích chuyện đó thì you chịu cho lấy tiền gia đình xây,
nhưng cả gia đình (bao gồm mọi người không phải chỉ người ủng hộ Trump) sẻ không đồng ý làm chuyện đó vì (nói sạo) tiền gia đình còn phải chi cho những khoảng khác như: Tiền cho con trong gia đình đi học, tiền chi cho bảo hiểm, tiền sinh sống, tiền cho mọi thứ khác ...
Tóm lại, tiền của gia đình
không nên chi xài cho những lời nói sạo và làm tốn kém cho cả gia đình.
Get it?