Nổi lo thì ko thể tránh khỏi...Lúc nào cũng phải lo...Những câu hỏi đặt ra trong đầu trước khi về Việt Nam hầu hết ai cũng giống như nhau...Cho nên trước khi muốn về Việt Nam thăm thân nhân thì chuẩn bị cho mình để dễ dàng đồi đầu với những nổi lo...Chúng ta nên sống thực và cho người thân biết về lối sống thực tại của chúng ta ở nước ngoài...Để dễ dàng và bớt lo hơn...Ko phải hết lo mà chỉ bớt thôi...Còn quà cắp thì nếu tình chúng ta lo thì phải lo cho đủ ko thì sống với thời buổi bây giờ...Thực tế chút...Ai cần gì thì cho hoặc tặng làm quà...Tiền bạc thì Việt nam hiện giờ ko thiếu...Chỉ có những gia đình nghèo khổ thật sự, chứ còn gia đình cán bộ hay có địa vị thì ko cần phải lo...Nhưng mà lo là lo người ta gữi mua đồ giùm...Cứ thực tế mua bao nhiêu về lấy lại bấy nhiêu...Vỉ người ta muốn xài đổ nước ngoài nghĩa là người ta cũng biết giá trị của nó...Có tiền thì nhờ mua, ko tiền thì xem người ta cho gì thì nhận lấy mà im cái miệng lại...Nếu muốn ko lo thì mỗi năm cứ về Việt Nam...Xoá đói giảm nghèo là ko cần phải lo...Tại vì lâu lâu mình về thăm thân nhân 1 lần nên mới có quà cắp như vậy...Chứ cứ về mỗi năm thì chỉ có mấy con gà móng đỏ nó mới mong chờ mình về thôi...Mình mà về hoài hết tiền thì chẳng có bà con, thằng bạn nào nó điếm xỉ gì đến mình đâu...Hết tiền mà cứ ở Việt Nam đi chơi xem có thằng bạn hay bà con nào gọi đi uống cafe ko thì biết...Cái mác Việt Kiều mà hết tiền thì gọi là cái mác Việt gì bây giờ....
|