Quote:
Originally Posted by nhathanh
10000 người đang nằm chờ ở biên giới Mễ-Mỹ. Anh viết bài này có theo dơi tin tức hay không?
|
Quote:
Originally Posted by theone09
th́ cái lũ này chỉ là một lũ chỉ biết ăn chơi bên xứ việt cộng lâu ngày trở thành luời biếng . bây giờ có cho tụi nó qua nuớc nào chăng nữa th́ cũng một thứ thôi . đúng là không biết cầu tiến
|
Quote:
Originally Posted by laingo10
Ở thế gian này không có bửa cơm nào lại không tốn tiền (There's no such a free meal in the world!!!).
Những người qua Mỹ định cư vài tháng rồi trở về VN là những thành phần sáng, trưa, chiều, tối, và khuya là cà phê cà pháo và dzô dzô dzô và cứ tưởng sang Mỹ th́ cứ ra đường lượm tiền từ trên trời rớt xuống đem về xài.
Ở bất cứ nơi nào trên thế giới, không đi làm th́ lấy ǵ ăn hả???
|
Quote:
Originally Posted by anhhaila
Việt Kiều định cư vài tháng bỏ Mỹ quay về VN.
Qua đây mới học được câu : Tay có làm , hàm mới có mà nhai ,ở VN ăn không ngồi rồi quen rồi nên sinh tật .
Cứ về lại VN không cần làm mà suốt ngày cũng có độ dzô dzô rồi cuộc đời cuối cùng cũng dzô tù hay dzô ḥm .
Nếu có cơ hội qua đây nên thay đổi cuộc đời , đi học hay đi làm để có cơ hội vươn lên ,có hơn 2 triệu rưỡi hết hạn visa mà cũng trốn ở lại để đi học hay đi làm , nếu chọn con đường lụn bại th́ cứ trở về , trước khi đi nhớ báo cho ông chum một tiếng không chừng nhận được bằng khen từ phủ tổng thống .
|
tôi biết có nhiều người được bảo lănh qua...không thích hợp xứ Mỹ..v́ không biết lái xe...không ai dắt đi ngồi quán cà-phê...ngó trên cây chỉ thấy lá không thấy tiền...thôi dzọt về ở với Vẹm....3,4 thế hệ ở chung
1 nhà...khác với xứ Mẽo....