Quote:
Originally Posted by cha12 ba
|
Cái ông này sao lại có những bức ảnh quí thế này. Cám ơn lão huynh. Nhìn lại trường QC làm mình nhớ lại những năm cuối chiếc cuộc,nơi mình vừa cầm súng vừa đứng trên bục giảng hơn 2 năm huấn luyện đủ các QC quân binh chủng về học bồi dưỡng. Khoảng vài tháng trước 30/4 lão nạp dẩn gần tiểu đoàn học viên tu nghiệp của trường về sài gon theo lệnh TTM tăng cường thủ đô. Nhiều chuyện thương tâm, dở khóc dở cười tại sai gon. Chứng kiến biến cố lịch sử. Nhìn bao nhiêu đoàn người ồ ạt bỏ trốn bọn quỷ đỏ, bằng mọi phương tiện đi đến những nơi từ cảng Newport rồi bến Bạch Đằng rồi phi trường TSN rồi cổng tòa Đại sứ Mỹ. (QC phải có mặt những nơi này.) Mình đêm đêm nằm trên bãi cỏ trước rạp REX (BCH của lực lượng QC duy nhất và sau cùng), đầu gối lên cái nón sắt mắt nhìn lên bầu trời dõi theo những chuyến trực thăng hối hả từ hướng tòa ĐS Mỷ(sân thượng} ra hướng biển (hạm đội 7 của Mỹ ngoài khơi xa lắc.Các báo cáo vọng từ hê thống liên lạc của các xe tuần tiểu khắp thủ đô, của các trạm kiểm soát chung quanh sai gon, gia dinh ven biên. Một xe tuần tiểu bị bọn VC trá hàng cướp định đánh chiếm đài phát thanh v..v.. những thước phim quá khứ lần lượt quay trở lại trong đầu. Sức người có hạn không thể làm gì hơn.