Quote:
Originally Posted by ledaihanh
Tội nghiệp chưa... Có 1 bài nhạc mà nhốn nha nhốn nháo như mẹ mới chợ về... “Choáng váng”? Hohohohoho.... Với 1 lũ đầu trộm đuôi cướp, giá áo túi cơm thi chỉ cần “hù” 1 cái là cu kiếc cụp mẹ nó hết, đào ngũ trước “địch quân", ôm đầu ở t, druồng chạy 1 mạch hơn 40 năm đéo dám bén mảng nơi thị tứ... mà làm tụi CS nó “choáng váng” sao? Hehehehehe... Có thể chứ; v́ tụi nó đang cười sặc sụa, “dzô dzô dzô” hơi quá chén đế G̣ Đen chút thôi....
|
Nhốn nháo cái ǵ, nhờ thế mới ḷi ra những thành phần bưng bô, ngu dốt, bất tài cứ tưởng theo bọn khỉ trường sơn lên làm người là hay. Sống như thế không biết nhục à. Hằng triệu người di cư vào nam 1954 hầng triệu bỏ nước ra đi 1975 và bao nhiêu người vẫn mong ra đi khỏi nước kể cả mấy con khỉ già trong nước. Không phải trốn chạy đâu thằng ngu.