Quote:
Originally Posted by dalat47
6 Giở 30
Mấy ông chồng đang tụ tập trong quán tiếu lâm. Mấy bà rũ nhau ra quán cà phê đen tán dóc, chợt bà wonderful chỉ lên cái đồng hồ:
-Ủa chị ba, sao không thay pin cho đồng hồ giờ này mà nó đứng yên 6 giờ 30 ḱa
Vơ chủ quán :
- Xời, thay cũng dzậy chị ơi, chả xài pin xanh xanh mà kim cứ nhích tới 6 giờ 35 thôi rồi trở vể chỗ cũ, mấy bà cười rần lên, bỗng bà vợ lăo ngoan đồng than:
- Cũng c̣n hơn đồng hồ nhà tui, hết nhích luôn!
dl47
|
Tui phải d́a hỏi sao lại nói tệ thế. Mấy hôm trước tại xài pin made in China không kéo nỗi. Bây giờ thay pin mác khác chạy cũng được dăm ba phút chứ nếu thay pin mà hổng dùng được th́ vứt cái lông hồ cho gồi
bây giờ thay pin..mới mới cũng chạy được dăm ba phút