View Single Post
Old 04-28-2019   #458
nangsom
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 19,307
Thanks: 47,192
Thanked 32,781 Times in 14,780 Posts
Mentioned: 617 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 6926 Post(s)
Rep Power: 59
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10nangsom Reputation Uy Tín Level 10
Default

Quote:
Originally Posted by Đôla Trăm View Post
Thơ anh bảo đảm không phải là thơ con cóc ,mà là thơ..... con khỉ . Em cứ tập không gội đầu cho có chí ,không tắm cho có ghẻ...ngồi đâu cũng găi là thơ văng tung tóe liền...:hafp py:
Cái này chỉ là một trong những tai nạn t́nh , chứ không tính trong t́nh đầu hay t́nh cuối của ḿnh ...

Thấy dạo này ai cũng có người nhờ đăng thơ dùm
--------------------------------------
Hễ mà thấy gái phừng phừng máu dê
Trai chê rồi đến gái chê
Càng chê cho lắm càng .... mê nhau nhiều .

(Cũng có người nào đó nhờ đăng dùm ... )
Cái này là... mướn đăng dùm nghen Bác Trăm!
Tiếp theo Bác luôn đó!....


Gái luôn tỏ vẻ mỹ miều
Ra đường ăn nói ra chiều đoan trang
Tóc tai, quần áo thẳng hàng
Gặp người lớn tuổi hỏi han đủ điều

Đây rồi cô bé tôi yêu
Gặp cô chắc phải do nhiều duyên mai!
Hay là do tại ăn chay?
Lấy cô phúc đức không ai sánh bằng

Ai ngờ lại gặp ...bà chằn
Chuyện nhỏ chút xíu cằn nhằn cả đêm
Bao nhiêu mộng đẹp êm đềm
Tan tành mây khói...sau đêm động pḥng

Khổ thay cho phận ông chồng
Ngày cày hai jops đừng ḥng nghỉ tay
Chuyện đời bao nỗi đắng cay
Quét nhà, rữa chén một tay ông chồng

Ngoài đường ra vẻ đàn ông
Về nhà như thể...làm công cho bà
Mặc mày đẹp tựa thiên nga
Nằm đâu ngũ đó chuyện nhà ..có tôi

Thà rằng cứ sống mồ côi
Để cho mấy bả đứng ngồi không yên
Đàn ông ...tám chục c̣n duyên
Mấy bà tám chục................ ?

Tự nhiên sao tới đây cái máy bị hư, không type được nữa

Nhờ ai đó giúp giùm nhé!
nangsom_is_offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Đôla Trăm (04-28-2019), betti (04-28-2019), Vo_Tam (04-30-2019)
 
Page generated in 0.04340 seconds with 9 queries