@
nangsom
ha, bro làm tui cười té ghế thiệt đa ! Mới đầu tui cũng đồng quan điểm với bro, rằng kẻ gian thường sống lâu...nhưng dần dần tui mới nghiệm ra, họ sống dai chưa hẳn là một hạnh phúc ! V́ nếu tiếp tục phạm tội, gây ác nghiệp thay v́ sám hối, ăn năn cho quăng đời c̣n lại, th́ biết bao giờ họ mới giải hết nghiệp này đây ?? Tất cà đều là phù du, đúng 0 bro? Vật chất phù du th́ mua được, nhưng cái Tâm th́ 0 thể !
PS: nói nhỏ bro nghe cho vui, đừng có thành kiến nha: mấy anh bạn đồng nghiệp người Đức giờ xấu hổ quá, 0 có chỗ chui nữa...V́ hôm nọ tranh luận về Trump đang phá hoại nền Tự Do Dân Chủ Mỹ (và thế giới nói chung), tui lỡ phang một câu này: người Đức tính vốn rất kỹ càng, tính toán rất cao siêu và tinh vi, v́ thế mà Trump 0 cũng 0 ngoại lệ !