Quote:
Originally Posted by nangsom
Kệ, ráng quánh đi Trâm. Hể Chệt chết thì CS nước mình sẽ chết (có người nói!)
Còn tui chỉ biết móc bóp tiếp.
|
Chuyện là như vầy:
Tui có
chổ sản xuất tốt, nhân công rẽ, chợ tiêu thụ nhộn nhiệp, số lượng người mua đông ... và trên hết tui có tiền và anh là con nợ của tui.
Thì
nếu anh muốn tui chết thì "
ĐỪNG" theo những cái trên (in red) thì sẽ làm được cái đã xãy ra với kinh tế của Russia mấy thập niên trước thôi.
Còn nếu anh vẫn "
MUỐN" những cái trên (in red) của tui thì phải "
live by my own rules". You hear?
Chệt chết thì CS nước mình sẽ chết?
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha