Sự phồn vinh quốc gia đôi khi chỉ là những con số thống kê vô hồn...mãi lực tăng 0 đồng nghĩa là dân giàu...có nhà cao cửa rộng, xe Porsche 911 cabriolet chạy sung sướng tuy thiếu nợ ngân hàng trả 3 kiếp cũng chưa hết vv... và vv...sự giàu có giả tạo thì fải có điều gì đó hay ghê lắm nên thiên hạ mới đổ xô nhau, a-dua chạy theo vật chất, cái ảo tưởng mình giàu...mãi đến khi nhà bị kéo, credit card blocked và lăn ra bệnh, lúc đó mới thấy sức khỏe là trên hết ! Chua chát quá đi mất !
--> land of a thousand possibilities, That's true enough, isn´t it !
Last edited by thangtram; 06-02-2019 at 11:07.
|