Quote:
Originally Posted by koorlie
Khác biệt ở điểm này, tên con đường ở xứ sở tự do là do người dân chọn tên, còn tên của mấy cái tower thì phải do chủ nhân bỏ tiền ra mua.
Giống như chọn hoa hậu vậy, cô gái bỏ tiền ra mua vương miện thường thì không đẹp bằng, dù đang là đương kim nhưng không hiểu sao vẫn luôn nhớ và thù hằn cô gái của khán giả chọn...
|
Tuy rằng đương kim của nước Mỹ, nhưng trong đầu thì lúc nào cũng "White Power, còn người thiểu số là "dirt" ". Trước kia, bị quá xấu hổ trong bửa tiệc Thanksgiving tại Toà Bạch Ốc, nên muốn bóp cổ đối phương cho đến chết bằng mọi giá để trả thù khi có cơ hội. Còn rất nhiều chuyện nữa...