10/13/19
Hệ thống tuyên giáo csVN luôn ra rả nhồi sọ vào đầu dân chúng boác là Thánh, là Tiên là Phật, các cuộc thi nói về bác lan đến khắp nơi, từ cao xuống thấp, thậm chí mấy mẹ tổ trưởng sống tại miền nam có biết gì về bác đâu cũng bội thực tuyên truyền và nói như những con vẹt...

Thực chất các cuộc thi của cái được gọi là "Tấm gương đạo đức boác hồ hẹ" chỉ là trò bịp bợm, ngu hóa người dân, thần thánh hóa lãnh tụ, chúng dùng hồ để làm bình phong núp sau đó mà thẳng tay tàn phá non sông, bán luôn Tổ Quốc.
Chưa hết, người dân đói vàng mắt, nghèo tận cùng bàn số được chúng gọi lên và phát cho mỗi người một tấm hình boác!
Để làm gì? Để treo lên nhìn, còn khi nào đau bệnh quá cứ lấy hình boác xuống...bỏ vô nồi sắc thuốc uống, chắc chắn là sẽ hết bệnh và...chuyển qua từ trần!.
Boác có còn uy tín hay không thì cứ xem hình sẽ rõ.
QĐB
Còn khi hết giấy vệ sinh xé ra xải đở cũng được.