Quote:
Tổng thống Mỹ Donald Trump bị lên án bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Syria. Nhưng lá thư này đă minh oan cho ông. Ông vừa công bố một bức thư gửi người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định: “Hăy đừng là một kẻ khó tính hay một tên ngốc!”.
|
Minh meo khỉ khô ǵ nữa. Khi ông Trump thông báo quyết định rút lui khỏi Syria, ai nấy đều thấy trước mắt là Turkey sẽ ụp vô Syria.
Cho nên xét đầu nào cũng vậy thôi:
1. Khi biết Mỹ quyết định rút lui th́ Turkey sẽ tấn công, dù có hay không có lá thư.
2. Dù có hay không có lá thư, th́ Turkey sẽ tấn công khi biết Mỹ quyết định rút lui.
3. Trong lá thư có vẽ h́nh con gà hay con nai, th́ Turkey vẫn tấn công v́ biết Mỹ đă quyết định rút lui.
Theo đó sẽ biết đèn xanh đèn đỏ ban đầu đă được bật tắt lúc nào, không có chút liên can ǵ đến bức thư về sau.
Không lẽ, tui lái xe cán chết bà bán hột vịt lộn, sau đó viết lá thư đả đảo tài xế nào cán chết người, th́ đó là đă chứng minh tui không có cán bà ta hay sao ??? hahaaa..
Và dù sao th́ ông Trump cũng đă nói rơ rằng chuyện dân Kurd không phải để cho Mỹ lo, Kurd không phải bạn, Mỹ cũng không có lư do ǵ dính dấp thêm vào chuyện lộn xộn nơi đó.
Vậy hà cớ ǵ lại cần phải nhiều chuyện gửi thư gửi thiệp lung tung vô đó làm ǵ?
Đă rút ra rồi th́ Turkey muốn diệt Kurd th́ kệ cha 2 nhóm đó đi, mắc mớ ǵ bác Trump giờ đây lại nhào vô?