Quote:
Bản thân lính Mỹ cũng thấy xâu hổ vì đã phản bộ người Kurd. Tộc người mà bấy lâu nay Mỹ coi là đồng minh. Vợ lính Mỹ viết tâm thư gửi người Kurd: 'Tôi lo cho an nguy của bạn'
Một người phụ nữ giấu tên, là vợ của lính Mỹ từng chiến đấu tại Trung Đông, đã viết lá thư bày tỏ sự biết ơn và lo lắng cho người Kurd ở Syria trước cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.
"...Mãi mãi là bạn của các bạn,
Một người vợ biết ơn các bạn"
|
Mấy cái lá thư kiểu này.
Một người phụ nữ giấu tên, một vợ lính Mỹ, một tâm thư...
Tâm thư một người Nhật giấu tên sống ở Hà Nội viết cho người VN.
Tâm thư một người Trung Quốc giấu tên ở Beijing ghét Tập Cận Bình, viết gửi cho người bạn Việt.
Tâm thư một bộ trưởng Dân Chủ giấu tên từng chống TT Trump, nay đã hoàn toàn khâm phục ngài.
Tâm thư một bộ trưởng Cộng Hòa giấu tên từng ủng hộ TT Trump, nay đã hoàn toàn khinh ghét ông.
vv...
Hầu như lá nào lá nấy cũng đều do mấy gã giấu tên bịa ra.