Tuy rằng đa số nghị viên đảng CH ở lưỡng viện chẳng mấy ưa Trum cho lắm, nhưng thấy Trum chiến đấu chống đảng DC kể từ ngày Trum lên ngôi cho đến nay nên những nghị viên này thích lắm, lúc nào cũng tâng bốc, khen ngợi, xúi dục Trum chống đảng DC mạnh hơn, nói xấu, nói xạo, nói thêm, nói bớt, chửi bới người đảng DC nhiều hơn, và dỉ nhiên họ phải bênh vực cái đứa con nít đầu bạc nửa điên nửa khùng này!
Chỉ tội nghiệp cho Trum, nghe đảng CH khen tưởng mình hay, càng ngày càng nói bậy, càng làm bậy, càng hố, và cái hậu quả là... sắp bị lột chức đuổi về quê làm dân giả!
Lock HIM up?
|