Thật là một bài toán nan giải khó mà tìm ra được mẫu số chung…
Sai một ly đi một dặm: nếu hồi phục từng bước mà giảm thiểu được tổng số người nhiễm bệnh thì hay quá rồi; trong khi cuộc chạy đua nước rút với thuốc chủng ngừa và điều trị vẫn diễn ra với kết quả trong tương lai gần ( > ca. tháng 7.2021) …--> nhưng giảm chỉ để tăng lên theo cấp số nhân (exponentially) thì lại là một thảm họa nối tiếp…Về khía cạnh kia là kinh tế èo uột, bệnh hoạn kéo dài thêm vài tháng là sụp đổ tất cả mọi cơ chế toàn thế giới, kinh hoàng hơn vụ khủng hoảng tài chính 2007-2008 gấp >10 lần (@2009 IWF ước tính thị trường chứng khoán đã thiệt hại gần 12 ngàn tỷ USD)…Thất nghiệp sẽ tăng thì mãi lực sẽ giảm, bất chấp mọi nỗ lực kích cầu…nhà hàng, cửa tiệm mở cửa lại mà 0 ai có tiền để đến ăn xài, để mua thì sao đây ? Thắt lưng buột bụng cho chắc ăn bà con ơi, vừa có được vòng eo 52 cm như Ngọc Trinh thì ai lại 0 ham nhỉ ?

Theo Science, nhóm khoa học gia với Stephen M. Kissler, Christine Tedijanto, Edward Goldstein, Yonatan H. Grad, Marc Lipsitch thì họ đã có được mô hình (modeling) để ước tính rằng social distancing nên kéo dài đến 2022 theo từng giai đoạn!
https://science.sciencemag.org/conte...cience.abb5793