Quote:
“Hãy ở lại nhà chúng tôi đang rất mệt mỏi khi thấy người chết.”
|
Mọi người đòi hỏi đi làm, Nhưng nếu lở dính bệnh thì cuối cùng họ vẫn còn y tá, BS cứu họ.
Nhưng hãy thương cho những người lương y như từ mẫu. Họ cố gắng cứu sống mọi người, nhưng bản thân họ đôi khi dụng cụ an toàn không được bảo đảm.
Họ không biết sống chết lúc nào. Hãy thương cảm cho họ.
Nếu mọi người tự hứa rằng: Nếu tôi bị mắc bệnh, thì tôi sẽ tự cứu chửa ở nhà, thì lúc đó quý vị hãy đi làm. Trong khi giờ chưa tìm ra thuốc trị.