VietBF - View Single Post - BẠN CÓ CẦN CẢNH SÁT KHÔNG ?
View Single Post
Old 06-28-2020   #3
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,049
Thanks: 59,213
Thanked 59,661 Times in 19,361 Posts
Mentioned: 130 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8732 Post(s)
Rep Power: 86
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch

Trong hội nghị bàn tṛn của khuôn viên "Social Distancing" xoay quanh chuyện xă hội nước Mỹ hiện nay. Bốn bô lăo non trên dưới 60 chỉ biết nhấp môi ly rượu hầu như lúc nào cũng c̣n đầy, rồi theo đó là tiếng thở dài thay v́...khè ra hơi rượu như mọi lần. Nhiễu nhương.....một trong bốn người bổng dưng cất tiếng như muốn xóa tan đi sự im lặng bất thường trong những tiệc rượu tẩy trần.

"Tôi chả hiểu được thời cuộc ngày hôm nay là như thế nào nữa. Họ cứ đánh, cứ phá và rồi làm đảo lộn cả cuộc sống thường ngày của người dân. Bây giờ mỗi khi đưa bà nhà tôi đi chợ th́ cứ như là tim nó đập th́nh thịch. Chẳng biết khi nào th́ có một đứa hay một đám người lao tới hành hung rồi cướp giựt ḿnh".

"Tôi th́ cũng chảng hơn ǵ bác. Cứ quanh quẫn trong nhà cả ngày đâm ra chán ngấy. Nhưng nghĩ đến chuyện đi dạo một ṿng cho thanh thản th́ lại không biết có cơ hội quay về nhà an toàn hay không nữa".

"Các bác cứ than vắn thở dài, c̣n tôi th́ có khác ǵ đâu. Cứ mỗi sáng trước khi ra nhà để đến hăng là phải xem TV coi có con đường nào bị đám bạo động quấy nhiễu hay không mà tránh".

"Trời ạ, tôi chẳng hiểu sao họ ác thế. Cuộc sống an lành không muốn, lại đi vận động những cuộc bạo động để lợi dụng cơ hội đi cướp của dân lành. Lại c̣n thêm cái vụ thành lập khu tự trị và tự lập chính phủ ǵ nữa. Chả biết nước Mỹ rồi sẽ đi về đâu"

Cứ mỗi người than văn một câu để có chuyện mà....than. Ngoài đường th́ hỗn loạn, thêm vào những tin tức đồn thổi về cúm Tàu cứ liên tiếp thông báo con số lây nhiễm làm rối loạn dân t́nh. Cái lạ là tại sao họ không đề cập đến chuyện chữa trị bệnh cúm và dẹp đi bạo loạn. Ngược lại th́ đa phần những tên đầu năo của đảng DC lại muốn dành ưu đăi cho những kẻ phá hoại? Phải chăng đây là thời kỳ "Thiện Ác Bất Phân"?

CNN, c̣n được biết đến với một cái tên thân thương khác là "China Network News". Cạnh đó c̣n có Washington Post là hai nhà truyền thông lớn của Hoa Kỳ không ngừng đăng nhập thông tin trái chiều. Hẳn nhiên cũng có những đài truyền thông thiên tả khác cũng nhập bọn và cùng nhau chí chóe đêm ngày. Lạ thật, đang ở xứ Mỹ mà cứ ngỡ rằng đang sống trong thập niên 70's-80's ở xứ Việt Cộng. Loa phường cứ vang rền cả ngày lẫn đêm với cái lối mị dân rẻ tiền.

Những động thái bất ngờ của Chủ Tịch Hạ Viện cùng ứng cứ viên TT và đoàn tùy tùng của đảng DC làm rúng động cả nước Mỹ. Họ bất chấp truyền thống và uy nghiêm của chính phủ Hoa Kỳ, cả đàn Lừa cùng nhau quỳ phong Thánh một người từng là tội phạm. Một "Thánh Lễ" huy hoàng được dựng lên trên một sân khấu diễm lệ. Thánh Floyd được đàn Lừa tiễn đi một cách trịnh trọng, và kể từ những giây phút đó, người da đen đă được lên ngôi.

Ngành cảnh sát vô cùng quan trọng đối với bất kỳ Quốc Gia nào. Thế nhưng đảng DC lại muốn giải tỏa. Xă hội sẽ trở nên như thế nào khi chỉ có bạo loạn và không có lực lượng nào có thể bảo đảm an ninh đời sống của người dân? Tại sao đảng DC lại đưa ra kiến nghị quá quắc như vậy, nếu không phải là họ đang ủng hộ bạo động? Cái chết của một anh chàng da đen lại có thể làm sụp đổ cả ngành cảnh sát, đúng là chuyện hy hữu.

Lần lượt những tượng đài của những vị Quốc Phụ, những vị Thánh hay bất cứ h́nh tượng nào ở khắp nơi trên nước Mỹ cũng đều trở thành mục tiêu phá hoại của đám dân bạo động này. Dẫn đầu phong trào này lại là Chủ Tịch Hạ Viện "Nancy Pelosi". Bà ta đă ra lệnh gỡ bỏ tất cả những bức họa đồ ở Hạ Viện, và đó cũng là cách bà ta gởi thông điệp đến với những kẻ bạo động khắp nơi trên toàn quốc.

Cùng với chiến lược sách động bạo động th́ đồng thời đảng DC cũng không quên tái sinh "COVID19". Sau hơn một lần bị ṭa án bác bỏ dự kiến bầu cử qua đường bưu điện, họ lại càng muốn thúc đẩy phong trào bạo động và lợi dụng những con số lây nhiễm cúm Tàu để tạo áp lực cho đảng CH và TT Trump. Họ muốn ép chính phủ phải đưa ra gói cứu trợ kinh tế kế tiếp, và tất nhiên phải có sự chấp thuận của Hạ Viện th́ gói cứu trợ mới có thể được gởi đến dân chúng. Cũng như lần trước, đảng DC sẽ kèm theo điều kiện của họ, và điều kiện lần này không ǵ khác hơn là buộc Thượng Viện phải chấp nhận dự kiến bỏ phiếu qua đường bưu điện. Tại sao họ phải làm như vậy th́ ai cũng đă hiểu rơ. Tất cả lại gom vào âm mưu định sẵn từ ban đầu.

Thống Đốc và Thị Trưởng của những tiểu bang thuộc đảng DC đều được lệnh "Cấm" giải tán bạo loạn. Cho dù t́nh h́nh trở nên vô cùng phức tạp và ảnh hưởng trầm trọng đến đời sống của người dân, họ vẫn giữ thái độ im lặng, thậm chí ở một vài nơi họ c̣n ra mặt ủng hộ để tỏ sự chống đối rơ rệt với chính phủ Trump. Những sự kiện gần đây đă cho mọi người được chứng kiến và nhận định rơ ràng hơn về đảng DC ngày nay là như thế nào.

Những ai đă và đang c̣n ủng hộ đảng DC, xin dành một ít thời giờ để suy luận. Đảng DC sẽ mang lại những ǵ cho quư vị nếu họ thắng cử lần này. Các vị có thực sự muốn thấy công ăn việc làm của chính quư vị hay của con cháu chúng ta sau này lần lượt rơi vào tay Trung Cộng hay không? Các vị có cam tâm khi con cháu của các vị sau khi tốt nghiệp lại phải đi chạy bàn hay không, chuyện này các vị ít nhất cũng đă nghe hoặc chứng kiến qua rồi. Và rồi các vị có muốn con cháu của các vị lam lũ mỗi ngày để đóng thuế nuôi di dân lậu và con cháu của họ hay không? Nếu câu trả lời là không th́ nên tự hỏi lại ḿnh thêm một lần nữa. Có nên tiếp tục ủng hộ cho một đảng phải chỉ "V́ Dân V́ Nước" trên vành môi của họ hay không.

Những lời này chỉ dành cho những người c̣n chút nhân tánh, c̣n chút lương tri và c̣n có đủ khả năng để hiểu biết ư người và tiếng người. C̣n đối với những con "Kư Sinh Trùng" chỉ biết len lỏi để phá hoại, chửi bới th́ lại có tác dụng tương phản.
phokhuya_is_offline   Reply With Quote
The Following 6 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Show/Hide list of the thanked
 
Page generated in 0.07718 seconds with 10 queries