Theo tui thấy thì các cuộc khảo sát không được chính xác lắm. Không được công bằng cho ông Trump.
Nhìn cách họ "thăm hỏi đường phố" và "khảo sát online internet" sẽ thấy họ bỏ sót rất nhiều.
Toàn là cho các học sinh đứng ở ngã tư phố hoặc là ngay cổng vô mấy cái shopping malls. Cách hỏi đã khó khăn rồi, mà lại còn kẹt phải giữ khoảng cách corona...
Mấy em học sinh này mà gặp mấy tên Mỹ trắng xâm mình giống như con buôn xì ke hoặc có vẻ băng đảng motocycle gang nghênh ngang bước vô là các em né hết, không dám chặn lại hỏi.
Còn gặp các cô bác sĩ các anh nhân viên có vẻ ăn học thì họ tíu tít chặn lại đôi bên vui vẻ nói chuyện liền. Chọn người để "thăm hỏi" kiểu đó là nghiêng cán cân thành phần dân số rồi.
Đến lúc lên hỏi online cũng bị giống y hệt! Những sinh viên đại học các professor các kiến trúc sư kỹ sư bác sĩ thì họ vô trả lời bình thường, mấy cái questionaire hay survey họ sẽ trả lời đàng hoàng không làm khó dễ họ được.
Nhưng gặp các cụ Mỹ cổ đỏ hoe như gà tây mà đụng ngay câu đầu là họ chửi liền:
"What the F is this? This must be from a Fking Asian Pho Pho kungflu... Where is the letter F on this damn keyboard.. huh??", và kế đó thì tắt máy khệnh khạng lại tủ lạnh lấy miếng pizza đang ăn dở dang nửa chừng đem ra nhai tiếp.
Cái kiểu đó "khảo sát" một hồi mà chỉ nhắm vào thành phần "educated", đa số chỉ là các người có ăn học vô trả lời, thì tất nhiên sẽ thấy rằng ông Trump bị giảm ủng hộ là cái chắc.