Quote:
Originally Posted by nangsom
Cám ơn bác! Tại tôi suy nghĩ: Mỗi người có 1 quan điểm khác nhau. Một khi họ nghĩ rằng: họ suy nghĩ đúng!
Thì dù mình cố giải thích thế nào họ vẫn không nghe, không chấp nhận.
Thôi thì, mình nói hết những gì muốn nói, kể như là xong. Còn lại, đúng hoặc sai thì để bạn bè đánh giá sẽ hay hơn.
Đó cũng là lý do mà tôi thường im lặng.
|
Đồng ý với bác ở điểm "khi ai chỉ biết nhìn về 1 chiều ,họ khó mà chấp nhận chiều ngược lại ."
Tuy nhiên theo cá nhân mình vì không muốn chỉ nhìn 1 chiều như họ ,nên mời họ "cho mình thấy cái chiều của họ dựa vào đâu ,để cho là nó đúng mà muốn mình phải nhìn theo họ ?"