Nói gì thì nói, mình cũng mong cho Xì Chum thắng cử kỳ này.
Nếu ko, đám cầm chuông nó đốt phá và dập tan hoang nước Mỹ với chủ nó cho nước Mỹ tiêu luôn.
Nhất là cầm chuông mít vàng.
Trẻ ko nói làm chi. Mấy kaki già đầu 2 thứ tóc cũng nhào vô caí chợ cá để góp phần lông lá, nhìn người ko ra người, ngợm ko ra ngợm, hơn thua với con nít chả ra cái thể thống gì hết.
Chúng diễu hành thì ko sao, phe áo xanh mà ló dạng là chúng nhào vô ăn tươi nuốt sống ngay.
Càng ngày càng mất cảm tình cái đám này chứ mình cũng chả theo phe nào vì ai lên cũng phải đi cày 8 tiếng thôi.
Xứ tự do mà hành xử côn đồ, lưu manh y chang như vịt+ mà chửi vịt+ cái gì ...
Mình ko theo DC mà cũng chả thích CH nhưng tuyệt đối ko ưa đảng Xì Chum. Nên nhớ điều này: Nước Mỹ đã có 1 đảng mới đó là đảng Xì Chum đã làm cho xã hội băng hoại và đầy chia rẽ thù hằn.
https://www.facebook.com/10004795669...03580995/?t=10