2 hôm trước, hôm 23 tháng 10, 2 quốc gia thù địch là Do Thái và Sudan, qua sự kết nối của chính phủ Trump, đã ngồi xuống ký Hiệp Ước hòa bình.

Sudan là một quốc gia thuộc đông bắc Phi châu nằm cạnh Ai cập, tức là gần sát với vùng Trung đông. Sudan có dân số 30 triệu, 70% là gốc Ả rập, và 97% dân số theo Hồi giáo Sunni. Năm 1997 Sudan bị Mỹ đưa vào danh sách các nhà nước khủng bố.
Sudan là quốc gia Hồi giáo Ả rập thứ ba ký kết hiệp ước hòa bình với Do Thái. Trước đó đã có hiệp ước Do Thái - UAE, Do Thái - Bahrain. Đó là chưa kể 2 quốc gia từng là cựu thù Serbia (Thiên chúa giáo)- Kosovo (Hồi giáo) vừa mới đây đã ký hiệp ước bình thường hóa thương mại cũng nhờ kết nối của chính phủ Mỹ.
Đây là cú ăn bốn lịch sử của tổng thống Trump, một kỷ lục chưa từng có qua nhiều đời tổng thống Mỹ.
Dưới thời của vị tổng thống này, sau khi ISIS bị tiêu diệt nhanh chóng, miền đất dữ Trung đông lại bình yên hơn bao giờ. Không còn những cuộc xung đột vũ trang, hay nổ bom tự sát, không còn không khí hận thù ngùn ngụt. 2 sắc tộc Do thái và Ả rập dường như đang muốn khép lại hận thù xưa, cùng chung sống hòa bình sau những năm tháng dài chết chóc, khổ đau, loạn lạc.
Nhờ tài ngoại giao, nối kết của vị tổng thống bị báo chí cánh tả dán nhản độc tài và tàn ác như Hitler này mà người Thiên chúa giáo, Hồi giáo và Do thái giáo đang xích gần lại với nhau, cùng ngồi với nhau cầu nguyện cho hòa bình và tình yêu trên mảnh đất bị lời nguyền từ lịch sử ngàn năm tăm tối.
Trước đó, hòa bình Trung đông chỉ là một giấc mơ hư ảo, mặc cho biết bao cố gắng qua nhiều đời tổng thống Mỹ. Trung đông bình yên còn đồng nghĩa với việc tiết kiệm xương máu của binh lính Mỹ và các quốc gia đồng minh. Trong 4 năm qua, không có nhiều sinh mạng lính Mỹ và đồng minh phải chết nơi chiến trường xa xôi như những năm trước đó.
Tổng thống Trump đã làm được điều kỳ diệu này. Ông xứng đáng được lịch sử tôn vinh như một thiên sứ của hòa bình, cứu được hàng vạn nhân mạng khỏi khổ đau chết chóc vì lò lửa hận thù từ ngàn năm. Lời nguyền Trung đông đang được hóa giải. Người dân Do thái, và Ả rập thuộc mọi tôn giáo đang yêu mến và cảm ơn ông vì món quà quá lớn này.
Chỉ riêng thành tích này thôi ông cũng xứng đáng có được lá phiếu của dân Mỹ, và niềm cảm kích của người dân trên toàn thế giới, phải không mấy bác. 🙂
Vậy mà có những triết gia, văn hào tận trời Âu với một tâm hồn ô nhiễm hận thù mạt sát ông là kẻ vô học, vô luân. Nếu vậy thì thế giới này cần rất nhiều những kẻ vô luân mới mong có hòa bình cho nhân loại.
Thêm nữa, mới đây thôi, các vị nữ tu Thiên chúa giáo dễ thương dễ mến cũng xung phong ủng hộ cuộc vận động tranh cử của tên vô luân này. Hình 2.
PS:
Mấy tin tức tốt và sốt dẻo vầy chỉ có ở tòa báo Larry thôi. CNN, WaPo, hay New York Times không bao giờ đăng đâu, đừng có mơ nha mấy bác. 🙂