Ngài RỦ, HÙ, HỨA Rồi sẽ hạ Thuế xuống với những công ty lớn. Dụ dỗ người ta mang vốn về Mỹ . Rồi ngài không kiêng nể dịch bịnh. Mang đi phân phát tùm lum. Bắt tụi Mẽ trả tiền xây biên giới. Rồi cha cũng móc túi của quốc gia để làm. Cha hứa đủ thứ. Nhưng tiền ở đâu không? Rồi bây giờ cha dụ người ta bỏ phiếu cho thì cha sẽ ký check lần nữa. Vậy người ta không bỏ phiếu cho cha thì sẽ không có check hả.
Quay đi quay lại Tiền cũng đâu phải của cha đâu, mà cha hứa. BIG MOUTH
Last edited by Giamaham; 10-28-2020 at 08:30.
|