Chúng ta xem lại đoạn này mà TV đã chiếu, sẽ biết tình cảnh ra sao.
Một đám quân bao gồm Proud Boys kỳ thị độc tôn da trắng, cả đám la ó ầm ỹ, có kẻ ở trần đội nón đầu bò, vác cờ xí màu mè đủ loại có cái giống tờ giấy vàng mã, và lại có kẻ vác theo luôn cả lá cờ vàng của người VN ở hải ngoại chống cộng sản...
Leo rào ì ạch chui vô và bên trong đã bị an ninh Mỹ bắn một người gục xuống tại chỗ để tiêu diệt quân phạm pháp cuồng trí. Đây chính là USA bắn về phía những kẻ vác cờ bị liệt kê là khủng bố, mà đi chung lại có lá cờ vàng.
Cả đám xanh mặt nằm bẹp xuống sàn nhà run rẩy và đám còn ở bên ngoài tản chạy tứ tung, bỏ các lá cờ lại vô chủ.
Hôm sau báo đăng tin đoàn quân ô hợp tạp nhạp cầm những dấu hiệu màu mè gì đó chạy tứ tung mà rất nhiều người trên thế giới không biết nguồn gốc của những lá cờ đó.
Nếu có ai tìm hiểu, hoặc báo nào có đăng kèm chú thích cho người đọc biết về những lá cờ, thì nhục nhã vô cùng.
Ai đã vác cờ thì có 2 trường hợp:
1) Đó là do chính CS ra tay vấy bùn lên mặt địch thủ rồi bỏ chạy mất, thì đó là CS gian hiểm, nhưng rất thông minh.
2) Hoặc là do người thường đã dại dột tiếp tay cho CS, thì tất nhiên là ngược lại, đó là kẻ láu cá vặt mà rất ngu si.
Đàng nào cũng vậy.
|