Quote:
Trên đường đi tôi cứ ngẫm nghĩ về hai con người đó !
Sống ở trên đời phải chăng có những người có rất rất nhiều tiền, và ở đây có hai chú là những người “ THẬT SỰ GIÀU CÓ “.
|
Nói về chuyện sống ở trên đời...
Không phải hai chú nhân vật trong bài trên là những người "THẬT SỰ GIÀU CÓ".
Mà họ là những người "THẬT SỰ KHÔNG CÓ".
Do bà tác giả này chưa sống đúng hay sống đủ ở đời để được thấy những người tốt ngoài đời CÓ THẬT và CÓ RẤT NHIỀU. Nên bã mới thấy cần thiết phải bịa đặt ra chuyện giả tưởng để chế tạo "fabricate" ra người tốt.
Tốt kiểu cải lương giả tạo như thế này người đọc họ không tin thì cũng như không. Dần dà có sự thâm nhiễm vào tiềm thức khiến người ta vô hình chung tưởng rằng -->
"Người tốt chỉ có trong tiểu thuyết dỏm đăng trong báo lá cải."