Quote:
Originally Posted by Family Guy
Tui đâu có quan tâm, chỉ dùng cái post để 'chọt' cho nó gào thét xem lên tới độ nào
Chờ xem nó đang chờ vô đó ...
1 2 3
|
Quote:
Originally Posted by CaoLanh
...
|
Ừ, lôi đầu nó vô. Nó post càng nhiều thì mình post càng ít. Xỉa một cái nhẹ là nó tưng lên liền.
Chúng nó đau tức quá rồi, tự biết đống rác tin giả của mình chẳng ra gì cả, lại quá sợ hãi tin tức của người ta đưa ra.
Nó đau đớn giãy đạch đạch cho lắm rồi cũng đến lúc phải tịt ngòi mà thôi. Tuổi già rồi có còn bao nhiêu ngày tháng và hơi sức để sống nữa đâu? Giãy hoài sao nổi?
Còn nếu nó tức quá mà phải bám hoài, thì chọc cho nó giãy hoài. Cho nó tiêu hao hết sức mòn của đứa ngu cho dzui. Đứa thua trận càng húc đầu vô kẻ thắng thì càng đau tức mà thôi.
Và đến lúc nó hết sức thì sao?
Thì
BIDEN VẪN CÒN LÀ TỔNG THỐNG CỦA NÓ! hahaaaaaa...