Thông tin t́nh báo, báo chí liên tục đưa từ hai ngày nay về một đoàn xe bọc thép ngoằn ngoèo, dài khoảng 65 km (40 dặm), tràn ngập xe tăng và quân đội, từ từ tiến về phía thủ đô Kyiv. Sức nào chịu cho thấu? Mà tại sao phía Ukraine ngoài việc dùng máy bay không người lái (drone) bắn mấy chiếc lúc đầu sau không thấy bắn thêm nữa? Với trường hợp cả đoàn convoy như thế này, nghe đâu chỉ có dùng drone hoặc dùng máy bay phản lực (jet) quất thôi, không biết Ukraine có đủ phương tiện? V́ sợ leo thang chiến tranh mà NATO và Hoa Kỳ cương quyết không tham chiến, nhưng người Ukraine làm sao trụ nổi khi Putin quyết định tung cả đống tiền vào cuộc chiến như thế này? Hai hôm nay Putin đă ra lệnh sử dụng cả bom chân không, pháo kích cả vào khu dân sự, không e dè có thể bị kết án tội ác chiến tranh. Với một kẻ như vậy, không thể lùi, phải dập từ mọi hướng, từ tài chính, thông tin, quân sự, truyền thông...bởi v́ Putin có cái ǵ mà không dám làm. Trong cả cuộc đời chính trị, tay cựu điệp viên KGB này đă tửng bao nhiêu lần ra lệnh hạ độc, ám sát người khác, tiến hành tấn công nước khác, có sợ cái gỉ đâu.
SONG CHI
__________________
|