Thread: Tơ Lòng !
View Single Post
Default Tơ Lòng !
Old 03-20-2022   #1
troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Join Date: Oct 2014
Posts: 87,045
Rep Power: 109
troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10troopy Reputation Uy Tín Level 10
Ngày nầy, cách đây hai năm, mình đã chạy đôn chạy đáo để lo cho người đàn ông mình từng gọi là " Ông Xã". Chúng tôi ly hôn đã 20 năm, dù người đó đã " ôm chèo sang thuyền khác" nhưng khi bị tai biến, bị bỏ rơi không ai lo lắng thì chính tôi, vâng, cũng lại là tôi, nghĩ tình "tấm mẳn". Thương cái thuở hàn vi, thương lúc mình thai nghén, sinh nở cũng đã hết lòng hết dạ với mình. Tình thì đã hết mà nghĩa còn vấn vương. Nghĩ rồi là làm, không đắn đo, không than thở, không oán giận mà hết lòng chăm lo cho đến khi "chúa gọi" người ấy về. Cuộc đời một con người có mấy mươi năm mà thôi, rồi cũng sẽ về nơi mình bắt đầu đến. Giận, oán, thù, ghét rồi cũng thành tro bụi. Chỉ còn lại những kỷ niệm, những đắng cay mà mình đã làm ai đó tổn thương. Hôm nay giỗ thứ hai của người đó, đạm bạc, đơn sơ. Chỉ là tưởng nhớ mà thôi. Cầu cho linh hồn người ấy vui với cỏ cây, vui với gió núi mây ngàn, phù hộ cho người ở lại bình an trên con đường phía trước. XIN HÃY NHỚ CON NGƯỜI LÀ BỤI TRO

VietBF©sưu tập
troopy_is_offline   Reply With Quote
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	27.jpg
Views:	0
Size:	18.1 KB
ID:	2025614  
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px