Lúc mới qua Mỹ, tôi đâu biết tiếng Anh, c̣n lạ nước lạ cái nhưng được cho đi học đàng hoàng. Tôi được người Mỹ nhận về nuôi nấng trong nhà như con cái.
Nhờ đó mà thế hệ người Việt ngày xưa giỏi hơn bây giờ. Bây giờ tôi thấy nhiều người qua Mỹ 20 năm cũng chẳng biết nói tiếng Anh.
Câu nói trên có ư khen bản thân mà chê bai người qua sau, nhửng người qua 20, 30 năm mà không nói được tiếng Anh là v́ hoàn cảnh họ phải đi làm kiếm tiền chứ không đi học, họ kiếm tiền lo cho gia đ́nh c̣n kẹt tại VN, nếu được đến trường ăn học th́ phải biết chử khiêm tốn và đức độ.
|