Quote:
lời chia sẻ của nữ nghệ sĩ Phương Dung rằng, tôi đâu ngờ anh Chí Tài về tập thể dục xong bị đột quỵ luôn. Giá mà tôi cố giữ anh ấy ở lại ăn trưa bằng được thì đã không có chuyện đó, vì thực ra, lúc gặp anh Chí Tài tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh ấy gầy quá, xuống sắc nhiều.
|
Giờ này bà Phương Dung mới phăng ra nói đại cho có, chứ ngay hôm đó cúng xong chụp hình chung với bã thì trong hình trong phim Chí Tài đều mạnh khỏe ngon lành không có gì đáng nói là ngạc nhiên vì gầy quá, xuống sắc, vv...
Quote:
Tôi thấy thế mới hỏi anh Chí Tài sao mọi lần có một thằng make up đi theo anh mà bây giờ lại không có.
|
Nếu bà Dung gọi người make-up artist là thằng được, thì khán giả mà gọi các nghệ sĩ như bã là thằng, là con, cũng được láng.
Quote:
Anh Chí Tài bảo: "Thôi, đi đâu cũng có make up theo có mà đổ nợ. Chỉ thi thoảng đi diễn show, event thì anh mới thuê make up đi theo
|
Nếu Chí Tài đổi sang từ ngữ "dzốn" thì chắc là về sau, chứ ngày xưa ổng không có bao giờ dùng chữ của đám "dzốn" cả.
Chí Tài không có dùng chữ "thi thoảng" quái đản đó, mà ổng nói rõ ràng là "thỉnh thoảng". Một là mới đây ổng đổi cách dùng chữ, còn không thì chắc có "thằng" nào viết sửa lại lời của ổng không chừng.
Quote:
Tôi nghe vậy cũng yên tâm, ai ngờ lại xảy ra cơ sự đó. Tầm 1 giờ trưa hôm ấy, tôi đã nghe người trong nghề nói anh Chí Tài bị ngã nặng lắm
|
Ngay cả bà Dung cũng vậy luôn, thay đổi lúc nào chẳng ai hay.
Bã dùng chữ TẦM của dzốn từ bao giờ cũng rất là lạ. Xưa nay trong phim trong kịch bã luôn dùng chữ bình thường là KHOẢNG chứ không có TẦM gì hết.