ha…ha…ha… té ghế…té ghế… bác MrKetchup dùng từ “hửi” xúc phạm đến cha già đần vô vàn kính yêu vĩ đại của lũ chúng khiến cã lũ đần con đần cháu đần chắt nhào bổ ra y…y…y… yyyychang như đám ruồi bu xung quanh phân lừa tươi đang enjoy tận… hửi thì bị động nên bay ào ào búa xua ra mắng nhiết sĩ vả miệt thị đủ …36 kiểu có cả mặt l… thì kinh khiếp khủng khiếp thật!

còn hơn hơnnn chửi cha mắng mẹ cả giòng họ lũ đần không bằng!!! thiệt bó tay với cái lũ ngu-đần chịu ơn mưa móc đần-lừa thành ra nịnh bợ kiss ass liếm bô bị-đần lộ liễu như vậy! Bàn thờ tổ tiên nhà tụi đần nầy liệng vô thùng rác chỉ thờ treo hình bảy-đần rồi giăng biểu ngữ khắp nhà với lời giáo huấn bá đạo trên từng hạt gạo “Xúc phạm cha già đần dân tộc kính yêu vĩ đại là xúc phạm đến cả giòng họ gia tộc thì phải bước qua xác chết chúng ta!”

ha…ha…ha…
Còn tui với bác Minhrau nói chuyện giễu cợt về quần xi líp (VN trong nước gọi là quần chip) đâu có nói về thú vật hay về chó đâu mà bỗng dưng có con chó nhảy ra đâm thọc vào câu chuyện rồi sủa, tru tréo làm giật mình! phải chi tui chửi cha mắng mẹ giòng họ chó hay đập đầu, đập mõm làm nó oằn oại đau đớn tức tối nên phóng ra quote, cắn càn sủa bậy thì đúng mà chấp nhận còn đàng nầy… không dính dáng đến chữ chó nào thế mà phóng ra sủa blah…blah… sùi bọt mép nước dãi chảy ròng ròng thấy ghê tởm!!!

thành ngữ “mồm loa mép giải” tui nghi ngờ lấy từ hình ảnh “mõm to mép dãi” của loại chó nầy mà sửa lại!!!

ha…ha…ha…
Luôn luôn chê bai người khác dốt tự xưng là “có ăn có học” thì kiến thức lẫn sự hiểu biết hơn hẳn người thất học, người dốt… thì sợ gì họ sao không “trung thực” quang minh chính đại trong lời nói việc làm của mình ở mọi sự việc mà đem lòng dạ tiểu nhân “núp lùm” rình mò cố tình kiếm chuyện gây hấn rồi dở thủ đoạn mentions personal attack một cách bần tiện cùng mớ ngôn ngữ hằn học thô lỗ dơ bẩn tục tĩu!?!?!?

Chỏ mỏ xía vào chuyện người khác chẳng liên quan hay câu nào mention về mình rồi mồm loa mép giải thêm thắt bịa đặt đâm thọt đâm thọc một cách đốn mạt hèn hạ tiểu nhân bỉ ổi vì lòng thù hận cá nhân mà mới đây nhất là
https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1655873 
nhân phẩm đạo đức người có ăn học đê tiện bẩn thỉu như vậy à!?

hành vi trên chỉ có ở lũ côn đồ thô bỉ mất dạy cố tình gây hấn sinh sự thì đành phải bó tay!!!
Cháu ngoan bác hù choàng khăn quàng đỏ… xưa rồi Diễm! cháu ngoan bác đần quấn khăn đỏ đỏ chói chang ở cổ mới là thời thượng thời “above the law” đúng điệu hợp gu dưới triều đại tê tê 46!

hunter “con ngoan bác đần” vĩ đại mặc xi líp athletic supporter cùng vô số hình ảnh phê xì-ke dâm loạn dâm ô luôn cả trẻ em 12, 13 tuổi rò rĩ từ trong laptop hard drive thì chẳng có thằng ẹp-bi-ai oán nào dám đụng chạm đá động đến vì theo chủ thuyết csvn là thành phần xi(líp)-ô-xi-xi (cocc) (con ông cháu cha) “đứng ỏng ẹo trên pháp luật” thì đố ai làm gì được nó!?!?!?

Đám “con ngoan cháu ngoan bác đần mít vẹt”

nên bắt chước học hửi… ý…lộn… học hỏi quấn khăn đỏ đỏ chói ở cổ mỗi đứa một cái sẽ được nhiều fund tươi…húp và nhiều quyền lợi khác mà luật pháp của bác đần luôn che chở bảo vệ giúp đỡ giống như thằng hunter con ngoan bác đần nầy vậy!!!
A……………a………………! bổng dưng nhớ ra con ngoan bác đần có thú vui phê phung hít cocaine nên gọi là “đần hít” còn đần cha có “thú” vui hửi như… nên gọi là “đần hửi” hay “cụ bảy đần hửi” vậy!

hì…h ì… dân gian đặt tên biệt danh đôi lúc đúng ngay bon với bản tánh thí dụ như “đần” hay Trump gọi “sleepy joe” thật không sai chút nào!!!