Sống và lơn lên ở xã hội nầy mà ko hiểu được sự kiên này thì thật sự vẩn còn ấu trỉ ! bầy đàn là chính, người xấu và âm mưu trục lợi cho bản thân và nhóm lợi ích thì quá nhiều. Lổi ở đây là chính quyền mà người trục lợi phe đảng , bầy đàn nằm trong guồng máy nầy, họ ko tạo cơ hội cho nhửng người mong muốn làm cho xã hội tốt hơn ! dùng quyền lực để tạo áp lực cho nhửng người làm điều tốt và làm ngơ cho nhửng sự sai trái . một môi trường mà sự đạo đức ko có, đúng hay sai ko rỏ thì làm sao xã hội ngoi lên được ! thôi thì ko làm để bảo vệ cho bản thân ...để họ cai trị nhửng người người vô phước sống và lớn lên ở môi truong nầy !
|