View Single Post
Old 04-16-2023   #2
koorlie
R8 Võ Lâm Chí Tôn
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 12,209
Thanks: 0
Thanked 7,932 Times in 4,160 Posts
Mentioned: 35 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 2227 Post(s)
Rep Power: 34
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8koorlie Reputation Uy Tín Level 8
Default

Quote:
loài cây độc khủng khiếp, độc đến mức khi đứng cạnh cũng có thể khiến con người mất mạng. Có ở Mỹ
Cây này có độc, cái đó thì đã vậy rồi, khỏi bàn cãi.

Nhưng đứng cạnh nó mà chết thì có ai đã chết chưa? Chứ "có thể" chết thì đứng cạnh cây cột đèn cũng có thể chết như thường và có người đã chết rồi, cả bị giật điện lẫn bị cột gãy đổ đè phải và luôn cả bị rớt bóng đèn xuống trúng đầu.

Và cột đèn thì có ở Mỹ đầy hết, nghe hắn chèn thêm hù dọa là cây độc cũng "có ở Mỹ" vậy không biết dân Mỹ có cần dọn đi chỗ khác không!

Dù sao thì trong bài cũng chỉ viết là đừng đứng dưới cây, nhất là khi trời mưa lỡ khi mủ cây trôi xuống dính trúng có thể bị phồng rộp da, nếu chỉ vậy thì cái chuyện "ĐỨNG CẠNH CÓ THỂ CHẾT" tất là phải do tên mít đặc bịa ra.

Quote:
Bắn tên tẩm nhựa cây Manchineel, không ai sống sót
Bắn trúng chỗ nào trên người mới được chứ? Nếu chỉ trúng tên sướt da mà cũng chết thì mới nói là độc. Biết đâu bộ lạc này thiện xạ toàn là bắn ngay cổ kẻ địch thì ai sống sót nổi!

Xem như lấy búa trét trứng gà lên phang vô sọ thì cũng chết sạch, coi bộ trứng gà quá độc không ai sống sót!

Quote:
Nhà thám hiểm người Anh tên Jonk đã cố tình ăn một quả Manchineel chín. Ngay lập tức Jonk có cảm giác miệng bỏng rát như muốn bốc cháy, chân tay rụng rời... và ngay lập tức nhà thám hiểm này đã được đưa đi cấp cứu.
Vậy là độc không khủng khiếp lắm, như trường hợp trên có người ăn cả trái luôn mà vẫn còn cấp cứu được.

Do đó cái chuyện trúng tên không ai sống sót, chắc phải là do trúng tên, chứ do trúng độc thì chưa chắc.
koorlie_is_offline   Reply With Quote
Quay về trang chủ Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
 
Page generated in 0.04190 seconds with 9 queries