Quote:
Originally Posted by Nho nhe
Thì ra Thằng Bưng Bô Trump , Tên Bú B Tập (đã dạy rồi bỏ cái lối ngu xuẩn đem tên người ra đổi đi)giờ đói phân Trùm ngu , thiếu chất thải của Chệt nên lại lọ mọ , lê lết bò vào ra sức 5B kiếm chất thải đây mà...   :na na:
Khổ thân bám đít thằng Trùm ngu loạn luân chơi con gái ruột ,đê tiện hèn hạ đụng đâu dê đó ,rồi quả báo tới sớm chơi gái ,quỵt tiền dính giang mai , thun củ thành heo thiến ... giờ Trùm ngu đổi hệ chuyển qua mê Pú Tìn , thích heo Ủn , đội Tập chó và hẹn hò với Xúc Phân vẹm khỉ .
Thân ha bộ chẳng biết gì ngoài làm bồi bút ca tụng thánh nổ , thần láo chúa đổ thừa Trùm ngu để kiếm phân lương .Chửi cha , mắng mẹ đào mổ tổ nó không bằng đụng đến Trùm ngu... Vì sao ? Vì chửi tổ tiên , ông bà nó cũng không chết , nên không thể so với chuyện mất chất thải để nuôi sống nó hàng ngày .
Biết koorlie Mít đặc là nó luôn bám đít chờ hít hà hưởng mùi đây mà...
 
(thích chửi nghe chửi )
|
Ê nhọ nhe…răng nham nhở! mầy hãy đọc nick tao như vầy “
Thèm Bị Bạt Tai” nghen!
Khoe khoang bằng cấp chửi “cuốc té” là khi viết ra người bị chửi đọc căm tức thiếu điều trào máu họng hay căm giận muốn đi tìm người viết chửi đập một trận cho hả dạ hoặc căm hận người viết suốt đời vì những lời cay độc… thì mới treo “Professonal Chửi Diploma” lủng lẳng trước ngực. Chớ đâu quảng cáo chửi cho dữ dằn lộng-kiếng bằng cấp đóng mộc đóng dấu mà có thấy chửi đâu nào? gì mà giang mai, thun, chơi gái rồi nhai đi nhai lại như bò bấy nhiêu tên pú tin, tập, ủn, phúc trong nầy là sao? đọc như bị thọt lét…ôm bụng cười té lăn cù y thần đằng hửi té vì cái…đần mầy viết thì đúng hơn. Đã từng dạy dỗ rồi giờ nhắc lại, người ta đọc (học) 1 hiểu 10 hay ít nhất 1 hoặc 2, còn mầy đọc (học) 10 hiểu chỉ 1!!! Hồi nhỏ đi học chuyên cọp-dê đứa bên cạnh giờ lớn lên già... bạc đầu vẫn còn thói quen cọp-dê lời người khác viết rồi sửa lời lại “tự sướng” tự hào “thiên tài chửi” qua từng cái đần reposted lại, thật đần không thể nào chê, đần không chê chổ nào, nói kiểu VN hiện nay đã bị si-đa mà cứ xông pha hiến máu. Làm mất mặt bầu cua ô uế danh tiếng “bằng cấp chửi” “hoành tráng” mà bấy lâu nay hãnh diện nỗ banh… háng!
Giờ tới phần ngu

có thằng ngu lì quá “thầm tru” y chang thằng ở bên Nhật cuồng thù hận cựu thủ tướng Abe Shinzo mà tao chắc chắn mầy cũng rứa! chun lỗ chó hàng rào Mar-a-Lago ám sát Trâm. Ngờ đâu vừa ló đầu lên bị Trump ị một phát… thụt đầu trở ra ôm đầu cờ-ứt chạy thụt mạng. Giờ hoàn hồn hóa ngu, tao gọi nó là thằng chun lỗ chó, mầy gân cổ họng phùng mang trợn mắt cãi chầy cãi cối… cải chính nó không phải là thằng ngu lì cũng không phải là thằng chun lỗ chó nó là thằng
koorlie Mít đặc!!! (Té ghế cái đụi

) I agree!(yep... câu này nghe quen quen hé!)
Sau khi được dạy dỗ (khổ ghê đi, lại phải dạy đi dạy lại thằng ngu nầy mãi!) thì thằng mầy nhọ… nhòe nước mắt nước mũi nước miếng (cả nước đái) mếu máo bệu bạo thảm thương uất hận nghẹn họng…(sương nàm thao) thốt nick tao ”
Tớ Bị Bộp Tai” nghe chửa!?
(... quên phén đi thằng nầy là loài người đầu tiên của nhân loại tiến... mà không... lùi hóa thành loài khỉ vì tánh khí cọp-dê như khỉ làm trò cười thiên hạ!)
Bọn vc thường nói tình “đồng chí” thắm thiết bên nhau, còn trong nầy thì tình “đần chí” đần-rận bênh...nhau xương nhau thật sắm-xiếc! Ô-hay tui lại sáng tạo ra thêm từ ngữ mới cho kho tàng... “dân chướng” Việt Nam thêm phong phú đa dạng.
.