Quote:
Originally Posted by vn1111963
Nhìn những chính trị gia và Tướng lảnh hay sĩ quan thời Việt Nam Cộng Hoà tất cả ai cũng nói được 2 thứ tiếng Anh ngữ và Pháp Ngữ,trình độ Văn hoá cao hầu hết được dào tạo tại Pháp ,Anh hay Mỹ, còn bây giờ các lãnh đạo,từ thằng tổng Bí thư cho đến chủ tịch nước hay thủ tướng đều là 1 lũ nghu không biết 1 chử tiếng Anh hay Pháp gì cả,ba cái tiếng Nga hay Tàu đi ra TG thật là nhục các vị nguyên thủ các Quốc gia nói thì bọn này chỉ có ngậm miệng mà nghe chẳng biết trả lời như thế nào ( cũng có vài thằng biết được tiếng Anh nhưng chỉ là thiểu số)thật là nhục cho cái đất nước Việt Cộng ,bọn tuyên giáo việt cộng chúng rêu rao là thằng hồ chí minh biết nói được 7-8 thứ tiếng nhưng toàn là tiếng bồi ,thật là nhục nhã cho dân Việt cộng
|
Theo cái nhìn của bạn chỉ có đúng một phần .Riêng Tôi thì có nhận định theo khía cạnh chung .Dưới thời VNCH lúc tôi đã sống thì học sinh từ lớp đệ thất cho đến đệ nhất thì chọn 2 sinh ngữ một chính và một phụ đó là ban anh văn hay pháp văn nghĩa là đều học 2 thứ tiếng .Trong chương trình học thường chú trọng về văn phạm và các từ vựng song song học về cách viết và đọc .Riêng về đàm thoại thì hầu như không có .Một số học sinh khá giả hoặc con em sĩ quan thì ghi tên vào học trường sinh ngữ quân đội . Ngoài ra còn một trường hội việt mỹ . Riêng ban pháp văn có 2 trường một nam và một nữ chuyên giảng dạy tiếng pháp nhiều hơn .
Sau khi tốt nghiệp Tú tài 2 thì vào đại học chọn 2 trường đại học sư phạm có giảng dạy chuyên môn về sinh ngữ cũng như bên Văn khoa .Nói chung chỉ vào khoảng 20% các sĩ quan có thể nói được tiếng anh là họ được đào tạo qua các trường đại học quân sự như Võ bị , đại học chiến tranh chính trị hoặc các ngành khác chuyên môn .
Sau này họ qua mỹ nhờ có trình độ sẵn nên họ khá nhanh hiểu thêm Tuy nhiên lưỡi hơi cứng nên không bằng giới trẻ học sau này .
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI