Một câu chuyện nói về di dân lậu, tuy có nhiều điểm đáng tham khảo, nhưng tiếc là do tác giả cứ dịch thẳng qua Google mà không biết chỉnh sửa lại nên thật khó hiểu và lòng vòng chẳng ra gì. Ai cũng biết rõ, muốn đi lậu sang Mỹ, phải tốn nhiều tiền và khi đặt chân đến vùng Trung Mỹ, mổi bước đi là phải đút lót từng cửa ải mới qua trót lọt được, nhất là ở Mexico do bọn mafia đang thống trị ở đó, thiếu 1 xu cũng không xong.
Một chủ đề mới nghe qua tưởng có gì mới lạ, rốt cuộc chỉ là "thiếu đầu mất đuôi", thật thảm hại!! Bây giờ toàn chỉ đọc thấy nhưng tin "tức mình" mà thôi!!
Last edited by trungthuc; 10-30-2023 at 23:59.
|