Quote:
Trước khi cưới, bà cũng thẳng thắn căn dặn, nhắc nhở con dâu: "Con về làm dâu nhà mẹ, mẹ không khó, nhưng gia đình nề nếp gia giáo từ đó tới giờ. Mẹ chỉ yêu cầu con, thứ nhất lễ phép, thứ hai siêng năng. Còn lại cái gì không biết mẹ sẽ dạy từ từ, không sao".
|
Khó mà biết thực sự bà già đã nói gì, vì đám báo bịp chúng chuyên nghề bịa thêm mắm muối nhét vào miệng người khác.
Nhưng nếu bã có nói như trên, mà chúng viết là bà mẹ chồng
"thẳng thắn căn dặn", thì phải chi bã căn dặn chính đám báo thì tốt hơn.
Chứ rước con gái người ta về mà nói như vậy thì đây là một mụ già thất học không biết lễ phép.
Lời của bã cũng giống như bảo rằng:
"Đây là gia đình nề nếp gia giáo xưa nay, nhỏ lớn mày chưa được dạy cho sống theo cách đó, vì cha mẹ không dạy nên nay tao sẽ dạy giùm, lễ phép siêng năng. Những thứ khác cha mẹ mày cũng không dạy, thì tao dạy từ từ!"
Thử trường hợp ngược lại nếu gia đình bên kia dạy con trai bã y chang thế đó, thì bã nghĩ sao?
Hay là đám báo vịt chúng cho rằng chỉ có người giàu mới có quyền dạy người nghèo, vậy thì bà con ai cũng có quyền dạy chúng cả, bởi tui biết chắc cái đám đó chúng đói nghèo trơ cả mõm ra hahaaa....