Quote:
Originally Posted by NguoiTânĐinh
Nếu ăn-xin-võ-khí không đuợc bố thí thì ...đầu hàng vô điều kiện chứ sao giờ.... Cam tâm nô lệ thì phải thế thôi.... Cứ lấy Nam Việt của năm 1975 mà làm gương soi... Nhớ lên sẵn "kế-hoạch-bỏ-của-chạy-lấy-người" đó nghen... Rồi có qua được Mỹ hay xứ nào đó, có chỗ để chỏ mõ lâu lâu sủa bâng quơ chơi cho đỡ buồn đỡ tủi... chứ sao nữa bay.... Hú Hú Hú.... Mẹ kiếp!
|
Có con chó này trong forum cũng vui, lâu lâu nó đại diện cho bác và đảng cùng lũ dư lợn viên vào sủa tí cho đỡ buồn. Bây giờ có giải thích cho loại quân khuyển này hiểu thế nao là thắng thua thì e không đặng, vì "bao giờ em mới hiểu". Thôi thì nói vắn gọn: thua mà người ta ngẩng cao đầu, 90 triệu dân VN vẫn ăn mày số tiền gửi về hàng năm, còn thắng như chúng mày mà nhục như chó, nhục khi tàu chó chiếm biển đảo chỉ dám sủa vu vơ. nhục như chó vì hàng năm chực chờ bơ thừa sữa cặn ở hải ngoại gửi về. Nhục như chó vì phải bưng bô cho giặc tàu. Nhìn đồng chí tô lâm chúng mày ra hải ngoại đớp bò xem có phải giống chó đớp không ?