Cái tồi bại và đê hèn của những kẻ chưa từng khoác áo lính để phục vụ bảo vệ cho dân tộc, cho đất nước một giây phút cỏn con nào nhưng lại dám lớn tiếng chê bai, mỉa mai, thậm chí c̣n sỉ nhục những người đă hi sinh đời trai trẻ, đứng ra gánh vác bổn phận và trách nhiệm của một công dân gương mẩu. Quả thật là đáng khinh bỉ cho những kẻ lúc nào cũng tỏ ra thật ngạo mạn, hỗn xược, láo khoét và ngông cuồng đến tận cùng như con thú hoang với đầu óc bệnh hoạn, quay cuồng như một con rối bị lệch hướng và chỉ sống trong mộng tưởng ảo ảnh mà thôi!! Rồi đây một ngày không xa, công lư và lẽ phải sẽ ra tay để nghiêm trị thật đích đáng những hạng người chỉ biết sống và hành xử theo thú tính của loài vật xấu xa, đê tiện!!
|