VietBF - View Single Post - Cảnh sát V+ không nghỉ tết, tưởng chăm chỉ làm việc vì dân, ai dè ... !
View Single Post
Old 02-15-2024   #2
Gibbs
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Gibbs's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Posts: 22,216
Thanks: 25,022
Thanked 15,612 Times in 6,694 Posts
Mentioned: 161 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 665 Post(s)
Rep Power: 43
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8Gibbs Reputation Uy Tín Level 8
Default

Chiều 14/2 (mùng 5 Tết), Công an TP Bảo Lộc phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân ông Lê Viết Thống, Chủ tịch UBND xã Lộc Nga (TP Bảo Lộc) tử vong tại trụ sở của xã. Khoảng 13h10 cùng ngày, một số cán bộ, công chức trực Tết tại UBND xã Lộc Nga phát hiện ông Lê Viết Thống tử vong tại nhà vệ sinh của xã trong tư thế tr.e.o c.ổ.
Chưa rõ ông Thống tử vong do nguyên nhân gì, nhưng đến nỗi phải chết trong tư thế treo cổ ngay tại UBND xã thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Kể ra làm quan ở Việt Nam cũng là một cái nghề mạo hiểm, bởi lắm kẻ thù. Hết dân thù, quan bạn thù, rồi thi thoảng chính quyền thù cũng bắt bỏ tù luôn. Bởi đã làm quan thì phải ăn, phải nhận hối lộ mới bù được khoản tiền chạy chọt vào cái ghế đó. Mà ăn nhiều quá rồi đâm thói hoạnh hoẹ, hạch sách dân chúng thì dân nào ưu nổi. Rồi còn đấu đá lẫn nhau, chọn nhầm phe thì bị chính quyền "thịt" làm gương cho quan khác.
Vậy nên, việc ông chủ tịch xã Lộc Nga tử vong tại nhà vệ sinh của xã trong tư thế treo cổ chưa chắc đã là do ông nghĩ quẩn. Vì bốn bề là thù như vậy thì việc bị thanh trừng hoặc bị trả thù cũng dễ hiểu lắm. Thế nên sống sao cho khoẻ chứ để sống một đời thấp thỏm lo âu, công việc mạo hiểm vậy cũng khổ lắm các ông quan tham ơi.
Linh Linh
__________________
Gibbs_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.05875 seconds with 9 queries