Vâng, hết "sự cố" này đến
"sự cố" kia khiến cho biểu tượng 100 năm bị sụp đổ thua thiệt hàng chục tỷ, đám chóp bu rút lui có trật tự (nhưng sẽ được "hạ cánh an toàn" v́ không có ai bị truy tố cả) cũng chỉ v́ "bí mật kinh doanh không tiện nói ra", hay nói bạch văn hơn, do ḷng tham không đáy của đàm tài phiệt muôn làm giàu nhanh chóng nhờ đi gia công đồ phụ tùng với giá rẻ mạt!! Đau thật!!
Ở Cali này trước kia cũng có ông già lẩm cẩm, đứng đầu tiểu bang, nghe lời các "quân sư quạt mo", mướn công ty Tàu không rành về kiến trúc cầu cống, cho trúng thầu để gia công thay thế các bù-loong đinh ốc trên chiếc cầu nổi tiếng ở San Francisco. Nào ngờ chỉ qua một thời gian ngắn ngủi các đinh ốc đă bị lỏng lẻo, bong sút ra, bị thiên hạ lên tiếng chỉ trích dữ dội, sau đó mới chịu cậy nhờ đến 1 công ty Mỹ đứng ra phụ trách làm lại từ đầu mới giúp ổn cho xe cộ chạy qua lại cho đến hôm nay!! Ôi, tiền của người dân đóng thuế lại lọt mất đi vài chục triệu USD cho bọn "quỷ ám Tàu cộng"kia mất rồi, nhưng rồi cũng qua thôi, đă "hạ cánh an toàn" (như cách nói bên VN)!!!
Last edited by trungthuc; 04-03-2024 at 04:29.
|