Vừa qua ông Biden đã la lối thách đố những đảng viên gạo cội nỗi tiếng (elite) của đảng DC sau khi họ kêu gọi ông rút lui. Ông đã không tham gia cuộc họp của những hội đồng (caucus) của đảng DC để nghe họ nói những gì liên quan đến 75% dân Mỹ cho rằng ông không còn khả năng làm TT thêm một nhiệm kỳ nữa. Riêng ông lại mượn đài MSNBC để la lối thách thức họ là họ có gan tranh chức TT với ông vào ngày đại hội đảng tháng 8 tới đây.
Cuộc họp của đảng DC mới đây hoảng loạn, buồn bã
như “đám tang”, “shell-shock”, “khóc như mưa” ('Like a Funeral' 'Shell-Shocked,' Endless 'Tears': This House Dem Meeting on Biden Was a Mess).
Đảng DC hiện nay đang lo sợ vô cùng, Họ họp với nhau để giải quyết chuyện ông Biden, có người đã khóc như cha chết. Như một đám tang. Có người tham dự cuộc họp nói rằng “đừng nói là đám tang vì đó là sự sỉ nhục đám tang”. Có thể nói “đâu còn chi đâu em ơi”. Bây giờ nói chuyện thắng chỉ là chuyện vô nghĩa.
Không bao giờ có chuyện vô cùng rắc rối cho đảng DC như lần này. Gian lận hả? Ai “hứng mũi chịu sào” gian lận cho chúng như năm 2020. Chờ Tàu cộng thả thêm con vi khẩn giết người nữa hay sao? Cho những người không có quốc tịch bầu cử có đủ không? Đâu còn bầu cử bằng thư như trước nữa nhất là dân Mỹ đã thấy rõ sự thật là đảng DC và truyền thông đã lừa gạt họ một cách trắng trợn.
Các ký giả họp báo ở tòa Bạch Ốc đã chất vấn mạnh mẽ cô Phát Ngôn Viên tòa Bạch Ốc sát ván không nhẹ nhàng như xưa. Hơn nữa không phải chỉ có nhà báo Doocy của Fox News mà nhiều nhà báo cánh tả nữa.
https://townhall.com/tipsheet/mattve...recip=22007666