07-31-2024
|
#4
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Jun 2007
Posts: 32,785
Thanks: 62,277
Thanked 62,361 Times in 20,093 Posts
Mentioned: 131 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8805 Post(s)
Rep Power: 87
|
Cái dại của những người NGU phải nên được diễn tả như thế nào mới đúng? Cộng Sản đă rất hay khi ru ngủ đám người NGU này bằng những mỹ từ rất ma mị, nhưng có tác dụng không nhỏ. Chúng sẽ cướp phú tế bần, cũng tương tự như chuyện của Robin Hood mà có lẽ ai cũng đă từng nghe qua.
Cái chữ "Bần" ở đây có nghĩa là cho những người làm lụng quanh năm, nhưng vẫn không đủ trang trăi cho cuộc sống vất vă hàng ngày. Tuyệt đối không phải bần của một lũ ngồi chờ sung rụng qua trợ cấp v́ lười biếng. Không làm mà có ăn, lại c̣n của dư của để tại sao không bu theo ủng hộ chứ. Đó là sự hiểu biết rất ư nông cạn của loài ăn bám này. Ḷng tham của những kẻ này không thể nào đo lường được và loại này được xếp vào loại ăn bám xă hội, và cũng là loại côn trùng nên bị tiêu diệt theo chính sách 3 không "Không thương, không cho và không tiếc". C̣n câu chuyện cướp phú tế bần của cái đảng khốn kiếp là cái bánh không bao giờ ăn được, nhưng muôn màu muôn sắc đủ để hấp dẫn lũ côn trùng này.
C̣n riêng chúng ta là những con người và chúng ta có nhân tánh, có tự ti mặc cảm và có lư trí của con người. Khi mang ḿnh ra để so sánh với loại côn trùng chỉ biết bám víu vào những đống phân để mong kéo dài cuộc sống tạm bợ th́ chẳng đáng. Cứ để tụi nó sanh ra từ đống phân vào chết cũng chúi đầu vào đó mà chết.  
|
|
|