Hiện đã có hai vụ ám sát nhằm vào Tổng thống Donald Trump chỉ trong hơn hai tháng. Phản ứng của Đảng Dân chủ và các đồng minh truyền thông của đảng này là gì? Trả lời: Đổ lỗi cho Trump.
Đặc biệt trong mùa vận động tranh cử tổng thống, chính trị luôn tràn ngập ngôn ngữ võ thuật từ cả hai phía. Các ứng cử viên nói về “chiến đấu” và chiến thắng “trận chiến”, về việc “nằm trong tầm ngắm”, v.v. Đây cũng là lời lẽ hùng biện mà chúng ta thấy trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như thể thao, nhưng may mắn thay, có rất ít bạo lực trong đấu trường đó.
Tuy nhiên, điều mà người ta không thấy trong thể thao là sự so sánh với Adolf Hitler và Benito Mussolini hoặc việc thường xuyên dán nhãn đối thủ là "nhà độc tài".
Tuy nhiên, đó là những gì Đảng Dân chủ và các đồng minh truyền thông của họ đã làm với Trump và Đảng Cộng hòa trong nhiều năm. Cựu Ngoại trưởng Hilary Clinton và cựu Thượng nghị sĩ Claire McCaskill đều thẳng thừng so sánh ông với chính Hitler, cũng như những người dẫn chương trình tại CNN và MSNBC.
Phó Tổng thống Kamala Harris, chỉ vài ngày trước tại Pennsylvania, đã nói rằng Trump "sẽ là một nhà độc tài ngay từ Ngày đầu tiên" và đã đưa chủ đề trong chiến dịch của bà là Trump "là mối đe dọa đối với nền dân chủ của chúng ta". Không chịu thua kém, Dân biểu Dan Goldman (D-NY) đã nói rằng Trump "phá hoại nền dân chủ của chúng ta ... và ông ta phải ... bị loại bỏ".
Nếu đảng Dân chủ tin vào tuyên bố của họ rằng luận điệu của đảng Cộng hòa về vấn đề nhập cư gây ra bạo lực chống lại người nhập cư - không có bằng chứng nào cho thấy điều đó - thì việc họ gọi Trump là "mối đe dọa đối với nền dân chủ" và "phải bị loại bỏ" có thể gây ra bạo lực chống lại đảng Cộng hòa là điều hợp lý.
Chắc chắn là có. Kẻ tình nghi bắn Trump đến từ Bắc Carolina, nơi anh ta bỏ phiếu cho các ứng cử viên của Đảng Dân chủ và quyên góp cho các chiến dịch của Đảng Dân chủ. Xem xét rằng anh ta đã bay đến Ukraine để giúp chống lại cuộc xâm lược của Nga, anh ta có vẻ là người hành động bằng lời nói.
Bạo lực chống lại Trump sau lời lẽ mất kiểm soát của Đảng Dân chủ không phải là hành động đơn lẻ. Sau khi Lãnh đạo đảng Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer (D-NY) chỉ trích các thẩm phán Tòa án Tối cao bảo thủ và nói rằng họ sẽ "trả giá" vì hạn chế phá thai, một người đàn ông mất trí đã bị bắt giữ với súng và dao bên ngoài nhà của Thẩm phán Brett Kavanaugh vào năm 2022.
Gần một thập kỷ trước, chỉ có hành động anh hùng của một nhân viên bảo vệ mới ngăn được một đảng viên Dân chủ mất trí khác giết hại các nhân viên của Hội đồng Nghiên cứu Gia đình vào năm 2013. Năm 2017, một người ủng hộ Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (I-VT) đã nổ súng vào đội bóng chày của Đảng Cộng hòa, làm sáu người bị thương và gần như giết chết Steve Scalise (R-LA), Trưởng nhóm đảng Cộng hòa tại Hạ viện.
Thật hợp lý khi đảng Dân chủ đổ lỗi cho Trump vì đã không dập tắt, và có lẽ là kích động, cuộc biểu tình biến thành bạo loạn vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Nhưng họ cần phải chịu trách nhiệm về bạo lực mà chính lời lẽ vô lý của họ gây ra. Trump không có ý định trở thành một nhà độc tài, như họ biết, và nền dân chủ của quốc gia này đủ mạnh mẽ để tồn tại trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nó đã làm như vậy rồi.
Trump có khuyết điểm, nhưng chúng đang bị phóng đại bằng những lời nói điên rồ của cánh tả. Thập kỷ qua đã cho thấy những lời nói điên rồ của đảng Dân chủ và các đồng minh truyền thông của họ truyền cảm hứng cho bạo lực thực sự từ những người điên.
(Ngô Nhật Đăng )
Chiến dịch tranh cử Trump - Vance vừa ra một thông cáo hôm nay, về việc cựu Tổng thống Donald Trump bị ám sát hai lần trong vòng 60 ngày.
Theo đó, chính các chính trị gia của đảng Dân chủ, qua lời lẽ của họ, đã kích động mối thù hận kinh khủng đối với cá nhân ông Donald Trump.
Kèm theo thông cáo này là hai bản liệt kê (có link đính kèm) về những lời lẽ kích động thù hận.