VietBF - View Single Post - Trump bí mật lên kế hoạch thanh trừng hàng ngàn nhân viên chính phủ nếu đắc cử 2024
View Single Post
Old 07-31-2022   #12
tbbt
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
tbbt's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 2,159
Thanks: 2,543
Thanked 5,644 Times in 1,723 Posts
Mentioned: 77 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1119 Post(s)
Rep Power: 22
tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9
tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9tbbt Reputation Uy Tín Level 9
Default

Quote:
Originally Posted by koorlie View Post
Công nhận mấy bé cuồng học trường làng không biết tiếng Việt, rồi sang Mỹ hô là tự làm bác sĩ mà điếc đặc tiếng Anh này vui thật.

Chúng ngu hết thuốc chữa luôn.

Bảo rằng Trump chỉ là thường dân không thể lên kế hoạch gì cả??

Vậy thì còn làm đách gì lên kế hoạch để tranh cử với ai? Làm thường dân muôn đời hay sao? Một loài người không kế hoạch! Không biết là con bướm hay con khỉ Trường Sơn đây.

Chính vì không nắm quyền hành trong tay nên mới cần phải lên kế hoạch đó ngu.

Chứ Trump tiểu nhân thù vặt mà có quyền hành, THÌ LÃO RA TAY TRẢ THÙ TẠI CHỖ RỒI, chứ còn phải lén lút kế hoạch chi nữa?


Thương cha mẹ một thương Trump thương mười.

Hắn viết cho một đống liếm mút YÊU MẾN BÁC HỒ gì gì đây chẳng ra cái đống rác gì cả. Đúng là loại lớp ba trường làng thất học.

Dân chúng đặt tên cho đám này là CUỒNG quả thật không sai.

Tui đã nhắn với bà con nhiều lần rồi, với đám này có chửi cha chửi mẹ chúng sao cũng được láng, nhưng đừng có chọc đến Trump.

Nói động đến Trump là chúng tức sùi bọt mép lăn ra động kinh ngất xỉu có ngày hahaaaa...
Ha…ha…ha… té ghế... té ghế... đúng là thằng ngu hết thuốc chữa đi bắt bẻ người khác ai dè lòi ra cái ngu hết thuốc chữa của chính mình
- Hiện tại Trump tuyên bố ra tranh cử tt 100% chưa vậy?
- Tuyên bố và đã chắc chắn 100% được đảng CH chính thức đề cử tranh tt rồi???
- Chưa được đại diện chính thức đảng CH ra tranh cử tt (chưa chắc đắc cử tt nước Mỹ!) thì có quyền hành hay quyền lực gì sai khiến sai bảo người nầy người kia làm theo ý mình “bí mật dự thảo kế hoạch” lập danh sách cả ngàn nhân viên chính phủ? “Bí mật” gì tào lao bí đao ai cũng biết hết vậy???

Qua 3 việc trên kết luận: Có thằng thỉnh thoảng bôi bác tin “bí mật” mà ai cũng biết… hay tin “ẩn danh” tin “người giấu tên” là tin sạo nhưng vì bị nhiễm virus Covid-45 Trump vào máu vô não đưa đến tình trạng rối loạn bộ não trí…”tệ” mà chấp nhận “đầu đít đổi ngược cho nhau” lòi ra ngu si đần độn không tả được… đi tin sái cổ “bí mật dự thảo kế hoạch”! đã nhổ nước miếng ra rồi le lưỡi liếm sạch sẽ trở lại một lần thì còn ghê tởm bẩn tính còn đàng nầy xãy ra 2,3 lần thì chỉ có thú vật mới có hành vi như vậy!!!


Covid-45 Trump và tiếng khóc xé lòng!!!

Nguồn gốc chứng bệnh nan y “Covid-45 Trump” quái ác nầy xãy ra từ tháng 11 năm 2016, số là ông ô được làm đại đế 8 năm, ban ơn sủng cho đồng loại ăn không ngồi rồi rượu bia ma túy chửa đẻ cho nhiều quậy phá cho…vui đám “mít” biếng làm cũng applied ăn ké “fund” hưởng sái… thỉnh thoảng báo đài đăng tin dân mít lãnh queo-phe ăn phút-tem mà lái xe mẹc, xe bi mới toanh đắt tiền, làm chủ tiệm nầy tiệm kia… xộ khám!

Hắc đại đế lúc còn tại vị phối hợp với đệ tử là heo-la-ry (gọi là “heo” thì cũng đúng luôn vì chồng chẳng coi bàn làm việc phòng làm việc của cả một quốc gia dân tộc là nơi tột đỉnh quyền hành quyền lực cần phải giữ cho trang trọng trang nghiêm theo văn hóa “tâm linh” của số người phương Đông mà đi đóng phim con heo… cho chui xuống bàn làm việc thổi kèn (chắc nhiều lần lắm!)) bán uranium cho Nga chia nhau tiền “bồi dưỡng”! Hắc đại đế vận động ủng hộ tối đa để đệ tử tiếp ngôi thừa kế di sản cột nhà cháy để lại… bán thêm gì nữa để cả hai cùng chia chác làm giàu nếu heolary được làm bà hoàng! (nghe nói email bà hoàng… hụt bị lộ offer bán Đài loan cho chệt cộng hơn ngàn tỉ mỹ kim!).
Lũ “mít” đang bám đít nhọ nồi thì vui mừng hớn hở được ngồi mát ăn bát vàng tiếp nên mê heo ủng hộ heo coi heo hơn thần tượng, người đàn bà sẽ làm “tê tê” nước Mỹ đầu tiên! cuồng heo yêu heo lăm lắm… nên yêu đời mơ mộng… mộng mơ… có dịp bám… bợ… nâng “mây trắng hơn bông”

Truyền thông thổ tả chuyên cho ăn bánh vẽ nói 96% + đám mít ăn phân chắc mẫm 4% còn lại là chờ…“mây trắng hơn bông” từ từ tà tà bay vào quai-hao. Bọn chúng chuẩn bị đại tiệc… pháo bông sẽ làm sáng nước Mỹ trong đêm tối, sâm- banh nổ lốp bốp ăn mừng thâu đêm! Báo chí đưa tin tức chạy chữ lớn sẵn sàng… etc… etc…

Nhưnggggggggggggg… ngờ đâu bị Trump đá đít heo cái bẹp!!!!!!!!! heo đau hét bị thọc tiết… khóc thét trào hết nước mắt nước mũi xĩu lên xĩu xuống 8, 9 ngày đêm liền… té bực thềm phải có người dìu đi! hình ảnh những người ủng hộ heo ở ngoài mấy sân khấu lộ thiên khóc như mưa giông bão tố tràn ngập khắp mặt báo trên toàn thế giới!!! còn đám mít “cuồng heo” nhà ta thì sao hè!?!? hì… hì…hì… ha… ha… ha… suốt 8 năm chà đít nhọ nồi phơi phới tràn trề hy vọng 4 hay 8 năm tới được upgrade nâng cấp thơm tho sạch sẽ hơn là được sờ…mó… nâng… thần tượng tượng thần vệ…bà bà “mây trắng hơn bông” bỗng chốc tan biến! Cả lũ vỡ giấc mơ “mộng dưới hoa”, đang hứng chí đành phải cụt nứng! sầu đau thảm não khóc thét la hét vang trời đớn đau hơn hoạn quan bị thiến… điên cuồng hận Trump tím ruột bầm gan thấu tận xương tủy trào máu họng mấy ngày đêm liền mém chết… từ đó virus “Covid-45 Trump” xâm nhập cơ thể tàn phá não bộ lục phủ ngũ tạng biến thành chứng bịnh nan y quỷ quái đến nay! Thầm tru…ý…lộn… ủa… ủa… mà cũng đúng… só-ri! thù Trâm đâm ra thù hận luôn những người bỏ phiếu ủng hộ Trump rồi gọi họ là “cuồng Trump” mà trong lòng tức tưởi khóc hận chớ trước bầu cử tt tháng 11-2016 có nghe bao giờ thốt ra “cuồngTrump” đó là “tiếng khóc xé lòng” từ tâm can khổ đau tột cùng của bọn nhiễm virus Covid-45 Trump

Triệu chứng bịnh quái ác nầy là nói năng nhai đi nhai lại như bò, sủa như chó ngu đần theo thời gian đưa đến bại liệt não… rỏ ràng nhất là có rất rất rấttttt nhiều threads hay những bài viết đăng tin tức không có liên quan gì đến Trump hay có chữ “Trump” nào… trong khi tt nước Mỹ hiện nay là bị-đần thế mà lũ chúng “tự sướng” tự viết tự bịa đặt chuyện đang xãy ra thời của tt bi-đần rồi mồm loa mép giải gán ép cho Trump một cách trơ trẻn cộng “tiếng khóc xé lòng” tuôn trào lãng xẹt! hoặc là members đang chỉ trích tt bị-đần dỡ hại tệ lậu chẳng dính dáng đến Trump… thì chúng dửng dưng mang Trump, cuồng Trump, bợ Trump vào nói “linh tinh” lãng nhách! lấn át người comments nào là ôn thần Trâm rồi Putin Tập Trump etc…etc… Trí óc “lầm tưởng” Trump đang là tt làm tay sai cho Putin, Tập đem dâng hay bán nước Mỹ cho Nga hoặc Tàu Cộng (!) là một lầm tưởng “tự xúc phạm chính trí óc của mình” vì chẳng có liên quan ảnh hưởng nhập nhằng gì đến chính sách ngu muội do bị-đần ngu đần đang lãnh đạo điều hành phá nát nước Mỹ tan hoang tại thời điểm hiện tại! Đó là những triệu chứng bại liệt não mù kiến thức đui nhận thức bộc phát ngày càng nặng thêm của kẻ bị nhiễm bịnh do sự “cuồng thù hận” ăn sâu trong tiềm thức huyết quản!

Như những gì đã nói từ lâu, nhiễm virus Covid-45 Trump vào máu vô não là chứng bịnh nan y… bần thần khó chịu trong người, đầu óc luôn nhớ Trump suốt cuộc đời còn lại, nhớ Trump còn nhớ hơn cả nhớ người yêu, nhớ người tình, nhớ vợ…bé nhớ đến Trump “quằn quại” nhớ “đau thương” gọi tên Trump ngẫu hứng y như những người bị chứng bịnh giật kinh phong bộc phát đột xuất! còn cái nầy… giựt “kinh phong Trump-45” mọi nơi mọi chốn bất chợt cộng với “tiếng khóc xé lòng” tái tê tâm hồn!!! “Trump... tôi gọi tên ông trong muôn ngàn nỗi nhớ... gọi tên ông... gọi mãi không nguôi…tôi gọi tên ông… mịt mù trong gió lộng…gọi thầm nỗi nhớ chơi vơi…” (xin lỗi nhạc sĩ Nhật Ngân sửa lời bài “Hương” mà Nguyễn Hưng hát!) “nhớ Trump là chết trong lòng một ít... nhớ rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu…” (xin lỗi nhà thơ Xuân Diệu luôn!)

Nhìn lũ nầy thấy tội nghiệp mà mắc cười… tựu chung sở dĩ tụi nầy hận Trump thù “cuồng Trump” chỉ vì Trump không biết ga-lăng! không nên đánh phụ nữ dù là bằng một bông hoa hồng! nhưng Trump lại dám to gan lớn mật không đánh mà đá… đít heo ở ngưỡng cửa White House khiến bọn chúng không được… bợ… đít heo chim ngưỡng (hình như tui viết trật lỗi chính tả thì phải!) “mây trắng như bông” mà suốt cuộc đời còn lại phải mang chứng bịnh nan y Trump…Trump… Trump… tiềm ẩn trong não bộ, tận xương tủy, trong tiềm thức… khiến ăn không được ngon, ngủ giật mình không yên giấc, tâm can đau nhức, uất ức sùi bọt mép như chó dại nhớ Trump hàng ngày hàng giờ cho tới chết! bảo đảm “Trâm phần Trâm” trước khi gặp thánh George Floyd lũ chúng mầy ngước mặt lên trời đầm đìa nước mắt rồi nói hét rống lên như bò: “trời sanh tui sao còn sanh Trump!” tức tưởi trào máu họng giãy đành đạch chết không nhắm mắt!!!


Gần 6 năm trôi qua… “Covid-45 Trump”“tiếng khóc xé lòng” một căn bệnh nan y quái ác có 1-0-2 "tự xúc phạm chính trí óc của mình” rất quỷ quái vào thời buổi hiện đại
tbbt_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.05795 seconds with 10 queries