Nếu điều kiện cho phép, thì tôi xin hoan nghênh ông ! Dù sao tiếng nói của ông và phu nhân cũng chiếm được một vị trí nhất định trong lòng cả thế giới: điều này 0 cần khoe khoang lố bịch, hài...tư cách của một người xứng đáng được lắng nghe qua những lời chân tình !
Cử tri ĐDC sẽ chờ đợi và chào đón sự góp mặt của ông vậy !
Tôi còn nhớ 2011 khi ông được mời thuyết trình dài hơn 40 phút ở Westminster Hall, London, ông có nói 2 câu này:
"At a time when threats and challenges require nations to work in concert with one another, we remain the greatest catalysts for global action."
"With courage and purpose; with humility and with hope; with faith in the promise of tomorrow, let us march straight forward together, enduring allies in the cause of a world that is more peaceful, more prosperous, and more just.
Nhìn lại hiện trạng danh dự và uy tín nước Mỹ, thì đáng buồn...allies, quo vadis ?
(Nên biết đây là vinh dự đặc biệt cho cựu TT Obama, vì rất ít người được mời phát biểu...sau đó, 2017 Trump muốn làm vậy mà tất cả mọi người đều phản đối dữ dội, nhất là John Bercow...một cái nhục mà 2019 bà Elizabeth II fải bắt buộc xoa dịu bằng cách mời Trump...dân UK và cả châu Âu cũng xuống đường biểu tình phản đối...ngay cả khi Trump muốn sang Đức, về cố hương thăm bên cố nội cũng bất thành...Nhìn Obama thì đến Đức 6 lần và ai cũng hoan nghênh và mở rộng vòng tay vừa kính trọng vừa yêu mến ! Điều này chưa bao giờ xảy ra cho bất kỳ một lãnh đạo nào đến Đức)