VietBF - View Single Post - Nghịch tử cầm kiếm chém mẹ và em gái bật khóc xin tha thứ
View Single Post
  #1  
Old  Default Nghịch tử cầm kiếm chém mẹ và em gái bật khóc xin tha thứ
Tại phiên tòa sơ thẩm, nghịch tử từng dùng kiếm chém mẹ và em gái bật khóc cầu xin mẹ ruột hãy nghĩ tới hai cháu nội đau yếu, trọng bệnh mà tha thứ cho lỗi lầm của mình.



Ngày 19/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Đình Hợi (SN 1983, ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người” mà bị hại trong vụ án chính là mẹ ruột (bà Nguyễn Thị Tơ) và em ruột (chị Hoàng Thị Ngân) của bị cáo.

Bênh vợ, nghịch tử chém mẹ và em gái

Theo cáo trạng, bị cáo Hợi và vợ con sống cùng nhà với bà Nguyễn Thị Tơ. Còn chị Hoàng Thị Ngân sống cách đấy mấy nhà.
Tài liệu điều tra thể hiện, tối 3/11/2017, khi đang ngồi bán bia tại nhà, Hợi thấy bà Hoàng Thị Tượm (cô ruột) đến chơi. Quá trình ngồi nói chuyện với Hợi, bà Tượm bảo: “Đấy, mẹ mày đi khắp xóm nói các cô, các bác đến cướp đất, các cô được gì đâu mà mẹ mày nói vậy”.
Vừa dứt lời, bà Tượm thấy bà Tơ từ trong nhà đi ra cãi nhau với mình. Biết mẹ và cô xảy ra to tiếng, chị Ngân từ nhà đi sang. Người phụ nữ này đứng về phía mẹ ruột nên tiếp tục có mâu thuẫn với cô. Tuy nhiên, sự việc đã được mọi người can ngăn.

Một lúc sau, Hợi thấy bà Hoàng Thị Đông (chị gái của bố Hợi) đến gặp bà Tơ để nói chuyện chia đất cát cho các con. Nhưng cuộc cãi lộn giữa em dâu, chị chồng đã nhanh chóng xảy ra. Sau cãi vã, bà Đông ra về cũng là lúc chị Ngân tới nơi. Tại đây, chị Ngân được chứng kiến cảnh mẹ bị chị dâu là La Thị Hiệp (vợ Hợi) lôi vào phòng thờ bắt phải thề thốt, chứng minh bản thân trong sạch. Không chấp nhận được cảnh đó, chị Ngân xông vào cãi nhau với chị dâu.

Nghe tiếng cãi vã, Hợi bỏ chuyện bán bia, đi lên tầng 3. Ngang qua phòng ngủ tầng 2, anh ta tiện tay lấy thanh kiếm treo trên tường. Tới nơi, Hợi nhìn thấy vợ đang ôm bụng mẹ kéo vào phòng thờ nên xông tới chém liên tiếp 9 nhát vào đầu, người bà Tơ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Thấy thế, chị Ngân xông vào cứu mẹ cũng bị “vạ lây”.
Khi chị Ngân và bà Tơ tháo chạy thoát thân, Hợi tiếp tục cầm kiếm đuổi theo. Túm được tóc em gái, anh ta liền giữ lại, sau đó chém nhiều nhát vào người chị Ngân. Chỉ tới khi được hàng xóm can ngăn, Hợi mới chịu dừng tay. Theo kết quả giám định thương tích, bà Tơ bị tổn hại 13% sức khỏe, chị Ngân bị tổn hại 22% sức khỏe.

Nước mắt đẫm phiên tòa

Phiên xử ngày 19/10, người thân của Hợi đều có mặt, trong đó bà Tơ cùng chị Ngân tham dự phiên tòa với tư cách bị hại. Vợ Hợi cũng dắt díu theo hai con nhỏ đến (trong đó có 1 con bị bệnh não).
Nhìn thấy mẹ và em gái, Hợi đang ngồi sau bục khai báo quay đầu lại nói: “Mẹ ơi, em ơi, hãy tha lỗi cho con, con biết lỗi rồi”. Thấy con nói vậy, bà Tơ cũng rưng rưng hỏi con có thực sự biết lỗi không.

Qua nước mắt, bà Tơ nói với con: “Nếu không có người can ngăn thì đã sắp đến giỗ đầu của mẹ rồi”. Nghe mẹ nói vậy, Hợi càng khóc to hơn. “Xin mẹ hãy nghĩ đến hai đứa con của con. Các cháu khổ lắm rồi mẹ ơi. Con không nghĩ sự việc lại xảy ra đến như thế này…”, Hợi nức nở xin mẹ.
Quá trình xét xử, Hợi thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình đồng thời xin lỗi mẹ và em gái. Tuy nhiên, lời xin lỗi của Hợi chỉ được người phụ nữ mang nặng đẻ đau chấp nhận và xin giảm án. Còn chị Ngân thì ngược lại. Bị hại này cho biết đã từng bị anh trai dọa đánh nên đề nghị HĐXX xử lý anh trai theo pháp luật và đưa ra yêu cầu bồi thường 80 triệu đồng.

Trước yêu cầu của chị Ngân, chị Hiệp đã xin tòa cho mình được bồi thường thay chồng. Sau đó, người phụ nữ này móc mãi mới được 1 triệu đồng để bồi thường trước cho bị hại. Số tiền còn lại chị xin trả dần vì gia cảnh khó khăn, con bệnh tật.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Hợi 13 năm tù về tội “Giết người”.

Chỉ vì một phút thiếu kiềm chế, Hợi không chỉ phải mang án tù, mang tội bất hiếu mà còn đẩy gia đình rơi vào cảnh khốn khó, nheo nhóc.

VietBF © sưu tập

troopy
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 10-19-2018
Reputation: 24680


Profile:
Join Date: Oct 2014
Posts: 71,293
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	hợi.jpg
Views:	0
Size:	217.4 KB
ID:	1290090  
troopy_is_offline
Thanks: 73
Thanked 5,465 Times in 4,735 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 24 Post(s)
Rep Power: 82 troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7troopy Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.07456 seconds with 11 queries